Bóng Đá Plus trên MXH

Alexander Meier - Sao hôm của tuyển Đức
Phong Linh • 10:23 ngày 12/10/2015
Những “ngôi sao tỏa sáng muộn” luôn đem đến sự thích thú đặc biệt. Và tiền đạo 32 tuổi Alexander Meier của Eintracht Frankfurt đang là một ví dụ tiêu biểu. Nhờ phong độ thăng hoa tại Bundesliga, lão tướng này đang được tiến cử cho một vị trí trên hàng công ĐT Đức.
    Cái tên Alexander Meier nổi lên tại Bundesliga ở mùa giải trước. Anh vượt qua hàng loạt chân sút xuất chúng như Robert Lewandowski, Thomas Mueller, Marco Reus… để đoạt ngôi Vua phá lưới giải đấu với 19 bàn thắng. Đặc biệt còn ở chỗ, anh đoạt được danh hiệu này dù không thi đấu cả 6 vòng cuối vì chấn thương.

    Lúc đó, hẳn nhiều người nghĩ rằng Meier là một tài năng trẻ nào đó mà bóng đá Đức lại vừa trình làng. Nhưng không, anh đã 32 tuổi. Meier là một ngôi sao tỏa sáng muộn.

    Meier vốn chỉ là một tiền đạo hạng xoàng suốt từ nhiều năm trước. Với chiều cao 1m96 và  thân hình hộ pháp, anh phù hợp với các môn võ hay bóng bầu dục, hơn là bóng đá. Cộng với kỹ thuật vụng về, Meier thâm chí từng khiến người xem mắc cười trên sân, nhất là có lúc anh còn có thời gian dài đá tiền vệ. 


    Meier cũng chẳng phải mới xuất hiện tại Frankfurt. Sau khi bị thải loại ở hàng loạt lò đào tại trẻ tại Đức, anh may mắn vẫn bước chân được vào nghiệp cầu thủ tại CLB nhỏ bé St Pauli vào năm 2001. Nhờ một chút tiến bộ, Meier được Hamburg mua về 2 năm sau đó. Tuy nhiên, cầu thủ vụng về này cho thấy không đủ khả năng để chơi cho Hamburg, anh phải làm bạn với ghế dự bị và bị đẩy xuống cả đội B, rồi lại phải khăn gói ra đi. 

    Meier may mắn được Frankfurt, CLB khi đó đang chơi tại giải hạng Nhì, thu nhận sau đó, tức đầu mùa 2004/05. Song kỳ lạ ở chỗ, Meier vẫn tồn tại được ở CLB giàu truyền thống này trong suốt nhiều năm sau đó, dù luôn bị xem như một tiền đạo “chân gỗ”. Anh chưa bao giờ ghi được quá 10 bàn tại Bundesliga hay giải hạng Nhì trong suốt 7 mùa đầu. Thậm chí, Meier càng chơi càng kém đi. Đặc biệt, ở mùa 2010/11, anh còn chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn, đó là mùa  Frankfurt phải xuống hạng. 

    Tưởng như đây sẽ là dấu chấm hết cho hoài bão của chàng tiền đạo vụng về này. Nhưng sự nghiệp của Meier vẫn có may mắn đồng hành. Do khó khăn về tài chính và nhân sự, Frankfurt vẫn giữ anh ở lại. Và với những nỗ lực không ngừng, Meier đã tiến bộ nhanh chóng. Anh ghi tới 17 bàn ở  hạng Nhì, giúp Frankfurt ngay lập tức trở lại Bundesliga ở mùa sau đó. Số phận Meier đã thay đổi từ đây. Anh tiếp tục ghi 16 bàn cho Frankfurt ngay ở mùa đầu tiên trở lại Bundesliga (2012/13). 




    Tuy nhiên, với việc Meier rở về với hình ảnh chân gỗ ở mùa 2013/14, giới chuyên môn lúc đó đều cho rằng, 16 bàn thắng ở mùa 2012/13 là tất cả những gì tốt nhất mà Meier (lúc đấy đã 30 tuổi) làm được. Nhưng tất cả lại lầm về tiền đạo đầy kiên nhẫn này. Ở cái tuổi bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhưng Meier vẫn chơi như một chân sút mới đôi mươi. Anh bắt đầu thăng hoa từ đây. Mùa 2014/15, anh lần đầu đoạt danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga, bắt đầu được cả thế giới biết đến ở cái tuổi... 32. 

    Và lưu ý, ngôi sao tỏa sáng muộn Meier vẫn đang thăng hoa. Dù chỉ chơi 5 vòng Bundesliga mùa này vì chấn thương hồi đầu mùa, anh đã kịp ghi 4 bàn cho Frankfurt. Phong độ ấy đang đưa Meier tiến gần đến ĐTQG hơn bao giờ hết. Và nếu có được HLV Joachim Loew triệu tập, thì đó rõ ràng sẽ là một sự tưởng thưởng cho những nỗ lực của Meier, ngôi sao tỏa sáng muộn màng.

    Meier đứng thứ 4 trong những chân sút vĩ đại nhất của Frankfurt

    Top 5 chân sút vĩ đại nhất lịch sử Frankfurt

    Alexander Meier đã ghi được tổng cộng 122 bàn chính thức cho Frankfurt, qua đó đang xếp thứ 4 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB. Hiện anh chỉ còn kém Bernd Holzenbein (201), Bernd Nickel (175) và Juergen Grabowski (137).

    Alexander Meier lấy cảm hứng từ Roger Federer


    Một trong những “đặc sản” của Alexander Meier là cú cứa lòng cực ngọt bằng chân phải đưa bóng bay theo quỹ đạo cực kỳ khó nắm bắt. Anh hé lộ đã luyện cách sút này không biết bao nhiêu lần mỗi ngày từ khi còn là một cậu bé, và tới lúc này anh vẫn tiếp tục bỏ ra nhiều thời gian để rèn luyện. Tấm gương của Meier chính là ngôi sao quần vợt Roger Federer. “Federer sở hữu cú forehand hoàn hảo, nhưng anh ấy vẫn tập luyện mỗi ngày”, Meier nói.

    Đối tác ăn ý của Meier là Castaignos


    Tiền đạo Alexander Meier sẽ còn bùng nổ mạnh mẽ hơn ở mùa năm nay do có một cầu thủ đá cặp mới rất ăn ý là ngôi sao trẻ người Hà Lan - Luc Castaignos (ảnh). Chân sút 23 tuổi được Stuttgart mua về ở mùa này đang hỗ trợ rất tốt cho Meier. Anh thi đấu tốc độ và rất xông xáo, thu hút rất tốt hậu vệ đối phương, qua đó sẽ tạo nhiều khoảng trống và cơ hội dứt điểm trong vòng cấm cho Meier. 

    Meier từng sang Việt Nam


    Alexander Meier từng cùng Eintracht Frankfurt sang Việt Nam thi đấu giao hữu vào tháng 5/2010. Trong chuyến du đấu này, đội bóng Đức chơi 2 trận, gặp ĐT Việt Nam tại Hà Nội và CLB Đồng Tâm Long An ở TP Hồ Chí Minh. Ở trận đấu trên sân Mỹ Đình cách đây 5 năm, Alexander Meier đã khiến các CĐV Việt Nam phải nhớ đến mình với bàn mở tỉ số cho Frankfurt sau cú sút một chạm trong vòng cấm.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội