Bóng Đá Plus trên MXH

Arturo Vidal, sau đỉnh cao là cơn điên
Nghi Kỳ • 09:15 ngày 11/04/2016
Giữa tuần trước, Arturo Vidal được ca ngợi là một người hùng. Tại Stuttgart đêm thứ Bảy, tiền vệ người Chile lại giống như một kẻ mất trí. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi có mặt trên sân, anh chơi với cái đầu bốc hỏa, hiếu chiến, hành xử cực đoan.
    Phút 22, Vidal phải nhận thẻ vàng sau 2 pha phạm lỗi trên mức cần thiết với Didavi. Hình phạt này không có giá trị cảnh tỉnh và chỉ 2 phút sau, chân của anh lại nhằm vào mắt cá Insua và va chạm ở nơi khác với Kostic. Trọng tài Dankert đã nương tay khi không rút một lần nữa thẻ, nhưng tất cả đều hiểu, lối chơi bạo lực của Vidal không được phép tái diễn thêm.

    Xabi Alonso cũng cảm thấy điều gì đó không ổn và cố gắng khiến Vidal tỉnh táo hơn, nhưng không có vẻ gì là tiền vệ người Chile sẽ rút kinh nghiệm với dáng vẻ hung hãn. Pep Guardiola buộc phải đưa tiền vệ này ra ngoài phút 27 như một biện pháp bảo vệ. Dĩ nhiên việc bị thay ra từ quá sớm không hề dễ chịu. Vidal đã lạnh nhạt với ông thầy và trông đầy hờn dỗi trong khu kỹ thuật.

    Sau trận đấu, Guardiola nói rằng chiếc thẻ vàng của Vidal và bầu không khí nóng bỏng trên sân khiến ông nhận ra, cần phải có một cầu thủ xông xáo hơn ở phía trước, do đó ông phải rút tiền vệ người Chile khỏi sân. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Vidal lại nhận được sự ủng hộ từ phía GĐKT Matthias Sammer và đồng đội Franck Ribery. Cả hai đều tuyên bố tiền vệ 28 tuổi chưa bao giờ là vấn đề, anh ta là một chiến binh và giàu khao khát.


    Bayern cần mẫu cầu thủ như vậy, nhưng không có nghĩa Vidal được phép để tình cảm lấn át lý trí. Vidal là một trong 3 cầu thủ (cùng Kimmich và Lewandowski) sẽ bị treo giò ở bán kết Champions League (trong trường hợp Bayern vượt qua Benfica) nếu nhận thêm thẻ vàng. Với cái đầu nóng nảy như trước Stuttgart, thậm chí anh có thể rời sân ngay trong trận lượt về ở Bồ Đào Nha. Khoảng cách 1-0 không hề an toàn và Pep đòi hỏi các học trò phải chơi với cái đầu lạnh, thay vì điên cuồng lao vào những cuộc tranh chấp tàn bạo. Đội bóng xứ Bavaria bỏ ra 40 triệu euro để mang về một người hùng, không phải kẻ thích trở thành “gã khùng”.

    Kẻ hung hãn nhất Bayern
    Sau 27 trận đã chơi tại Bundesliga mùa này, Vidal đã phạm lỗi 56 lần, trung bình 2,1 lần/trận - nhiều nhất so với những đồng đội khác tại Bayern (Alonso xếp thứ nhì với 34 lần). Điều kỳ lạ là trong khi Alonso nhận 5 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ thì Vidal mới chỉ 2 lần nhận thẻ vàng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội