Bóng Đá Plus trên MXH

Aubameyang tự tin san bằng thành tích ghi bàn của Ronaldo
Việt Hà (lược dịch) • 13:25 ngày 30/10/2015
Aubameyang không phải một tài năng thiên bẩm. Thành công hôm nay đến từ nỗ lực rèn luyện không mệt mỏi. Để bây giờ, Aubameyang trở thành một trong những tiền đạo đáng sợ nhất châu Âu. Tất cả được tiền đạo người Gabon chia sẻ với tờ L’Equipe.
    KHÁT VỌNG VƯƠN CAO
    - L’Equipe: Anh có bất ngờ về những màn trình diễn điên rồ của mình thời điểm này?

    - Aubameyang: Bạn muốn biết sự thật không? Đôi khi tôi tự hỏi: “Chết tiệt, mình tài đến thế sao?” (cười). Nhưng khi nghiêm túc nhìn lại, tôi tin rằng đó là thành quả của cả con đường dài mà tôi đã đi và chắc chắn đích đến vẫn còn xa. Nếu Ronaldo có thể ghi 50 bàn mỗi mùa, tại sao tôi không thể làm điều tương tự.

    - Anh sẽ trở thành một tiền đạo đẳng cấp thế giới?
    - Đó là mục tiêu của tôi. Nó luôn thúc đẩy tôi mọi lúc. Điều quan trọng nhất là bạn phải chăm chỉ, mọi thứ sẽ đến một cách từ từ. Tôi có niềm tin sẽ trở thành một trong những tiền đạo giỏi nhất hành tinh.

    - Anh còn thiếu gì để hiện thực hóa mục tiêu đó?
    - Duy trì phong độ ổn định ở mức cao, bùng nổ hết mùa này tới mùa khác. Rất hiếm cầu thủ làm được điều đó như Messi và Ronaldo.

    - Đâu là những tiến bộ rõ rệt của anh trong thời gian qua?
    - Trên sân, tôi thi đấu tự do và thoải mái hơn. Tôi tránh được áp lực, stress và biết cách tận hưởng trận đấu. Trong mùa thứ ba tại Dortmund, tôi ngày càng có được sự ăn ý với các đồng đội. Tôi cũng bắt đầu quen với việc tên mình xuất hiện dày đặc trên mặt báo Đức. Tôi học được từ người Đức, bạn phải tập trung tối đa trong bất kỳ việc gì.

    - Việc chuyển vào đá trung phong là bước ngoặt đối với anh?
    - Chính xác. Chính tại vị trí đó mà tôi cảm thấy tự tin hơn. Trước kia phải dạt sang cánh, tôi không phát huy được hết sở trường của mình. 

    - Nhìn lại sự nghiệp của anh, các HLV thường đẩy anh ra cánh để tận dụng tốc độ nhưng chính anh lại thích đá trung phong?
    - Đúng vậy, điều đó không hề dễ dàng với tôi. Khi còn trẻ, được ra sân đã là một may mắn. Nhưng lớn hơn, cầu thủ nào cũng muốn chơi tại vị trí sở trường. Rất may tôi đã tìm thấy HLV phù hợp. Mùa trước tôi khởi đầu bên cánh trái rồi Klopp thấy tôi có vẻ hợp nếu đẩy vào giữa. Và mùa này, Tuchel rất tin tưởng tôi ở vị trí trung phong.


    VAI TRÒ CỦA CHA
    - Anh đang cho NHM thấy một tay săn bàn hoàn hảo, tốc độ tuyệt vời và kỹ năng ghi bàn toàn diện?
    - Không hề dễ dàng để có được như ngày hôm nay. Tôi đã tập luyện cật lực, đặc biệt những kỹ năng trước khung thành đối phương. Những gì bạn thấy không phải là Aubameyang thời ở St.Etienne hay năm đầu tại Dortmund. Tôi tự mình “liệt kê” ra những động tác xử lý mà tôi làm không tốt vài ba năm trước. Sau đó tôi rèn giũa từng cái một. Đôi khi không tránh khỏi việc hoang mang rằng mình có khá lên không.

    - Đâu là vai trò của cha anh, Pierre Aubameyang (cựu tuyển thủ Gabon), trong sự tiến bộ của anh?
    - Cha tôi theo sát con trai từng li từng tí. Ông có một vai trò quan trọng trong sự nghiệp bóng đá của tôi. Ở Gabon, người ta không hiểu tại sao cha tôi theo sát tôi 24/24. Họ nghĩ rằng cuộc sống của tôi thật ngột ngạt khi có một người cha như vậy. Nhưng tôi không hề nghĩ thế. Cha tôi chỉ làm tất cả vì sự nghiệp cầu thủ của con trai. Ông có mặt trong mọi trận đấu của tôi, kèm cặp tôi cả chuyện ăn ngủ để tôi không đi chệch đường ray.

    - Anh hãy thật lòng đi, đã bao giờ anh thoát khỏi vòng kiểm tỏa của cha?
    - Có chứ, khi còn là một cầu thủ trẻ, tôi thường thức đêm chơi games tới tận 3-4 giờ sáng. Cha tôi chỉ nói rằng : “Con chưa ý thức được những gì mình đang làm. Chỉ có chính con mới tìm ra con đường để trở thành một cầu thủ giỏi”. 

    - Anh và Tuchel có cá cược với nhau về việc anh sẽ ghi 20 bàn tại Bundesliga mùa này. Giờ anh đã có 13 bàn và gần như chắc chắn Tuchel là kẻ thua cuộc!
    - Tôi đã tuyên bố muốn đạt cột mốc 20 bàn. Tuchel thì nói con số đó phải ít hơn. Ông ấy giữ một tờ giấy và mỗi khi tôi ghi bàn, tôi sẽ đánh dấu vào đó xem bao giờ chạm mốc 20. Con số cuối cùng là bao nhiêu, thú thực tôi cũng chưa biết (cười). Phải đợi đến cuối mùa giải.

    - Anh từng khoác áo đội U21 Pháp nhưng lại chọn phục vụ ĐT Gabon.
    - Tôi chưa bao giờ phải suy nghĩ chuyện này. Cha tôi đã khoác áo ĐT Gabon, đó là quê hương của gia đình tôi. Đó không phải là vấn đề của sự lựa chọn. Tất nhiên, Pháp là quê hương thứ hai của tôi và tôi luôn mong thành công sẽ đến với đội bóng áo Lam.

    - Cám ơn anh về cuộc trao đổi và chúc anh thành công!

    “Mục tiêu của tôi là trở thành tiền đạo tầm cỡ thế giới. Nó luôn thúc đẩy tôi mọi lúc. Điều quan trọng nhất là bạn phải chăm chỉ, mọi thứ sẽ đến một cách từ từ. Tôi có niềm tin sẽ trở thành một trong những tiền đạo giỏi nhất hành tinh”.

    VÀI NÉT VỀ AUBAMEYANG
    - Tên đầy đủ: Pierre-Emerick Aubameyang
    - Ngày sinh: 18/06/1989
    - Nơi sinh: Laval (Pháp)
    - Chiều cao: 1m87
    - Vị trí: Tiền đạo
    - Các CLB từng thi đấu: Milan (2008-2011), Dijon (2008-2009, mượn), Lille (2009-2010, mượn), Monaco (2010-2011, mượn), St.Etienne (2011-2013), Dortmund (2013-nay)
    - Đội tuyển quốc gia: U21 Pháp (1 trận), ĐT Gabon (45 trận, 18 bàn thắng)
    - Thành tích: Đoạt Cúp Liên đoàn Pháp 2012/13 (cùng St.Etienne), Siêu Cúp Đức 2013, 2014 (cùng Dortmund)
    Danh hiệu cá nhân
    - Cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất Ligue 1 2012/13
    - Lọt vào đội hình tiêu biểu Bundesliga 2014/15
    - Cầu thủ xuất sắc nhất Dortmund 2014/15
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội