Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern vẫn là độc cô cầu bại ở nước Đức
Mạnh Đức • 06:13 ngày 23/05/2016
Đánh bại Dortmund 4-3 sau loạt luân lưu cân não (hòa 0-0 sau 120 phút), Bayern đã giành chiếc Cúp Quốc gia thứ 18 trong lịch sử đội bóng. Đây cũng là lần thứ 11 Hùm xám giành cú đúp nội địa để khẳng định họ là thế lực vô song tại Đức, một thế lực vĩnh cửu với sức mạnh vượt trội so với phần còn lại…

    CHIẾN THẮNG CỦA PEP

    Trận chung kết Cúp Quốc gia là một màn đấu trí căng thẳng giữa 2 HLV Pep Guardiola và Thomas Tuchel. Sau 120 phút, 2 đội hòa 0-0 dù đã có những cơ hội để dứt điểm trận đấu. Việc Bayern đánh bại Dortmund 4-3 ở loạt sút luân lưu cân não như làm cho trận chung kết Cúp Quốc gia thêm kịch tính. 

    Giành chiến thắng trên chấm phạt đền có thể xem là kết cục may mắn cho Bayern, nhưng đội bóng xứ Bavaria xứng đáng hơn để đứng lên bục cao nhất so với đối thủ. Bởi trong cả trận, Bayern đã ép sân đối thủ, tạo ra nhiều cơ hội hơn. Ngay cả ở loạt sút luân lưu, họ cũng tỏ ra bản lĩnh hơn, trong đó Manuel Neuer đã thể hiện được tài bắt phạt đền của mình khi cản phá thành công cú sút của Sven Bender ở loạt sút thứ hai để tạo lợi thế tâm lý cho Bayern giành chiến thắng.


    Nhưng sự thuyết phục của Bayern còn nằm ở chỗ họ đã tạo ra được cái uy đủ lớn để khiến đối thủ run sợ. Trong cuộc đấu trí với Thomas Tuchel, Pep Guardiola đã là người chiến thắng. Ông vẫn giúp Bayern chơi đúng với sở trường bất chấp đội bóng của mình không có sự phục vụ của cầu thủ có ảnh hưởng lớn tới lối chơi là Xabi Alonso (không kịp bình phục) hay một “sát thủ” của Dortmund là Arjen Robben (chấn thương dài hạn).

    Trong khi đó, Tuchel lại tỏ ra khá non nớt trong cuộc đấu trí với Pep. Ông từ bỏ lối chơi tấn công sở trường của Dortmund để sử dụng một chiến thuật phòng ngự phản công sở đoản. Đây được cho là lựa chọn có phần hèn nhát của Tuchel bởi với tư cách là đội bóng có hàng công mạnh nhất Bundesliga 2015/16 (82 bàn so với 80 của Bayern), Dortmund hoàn toàn có thể chơi đôi công, hoặc chí ít là chơi với đội hình cao hơn để có thể tận dụng những điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của Bayern. Đó chính là điều mà người tiền nhiệm của Tuchel là Juergen Klopp đã từng làm được ở trận chung kết Cúp Quốc gia Đức mùa 2011/12 khi giúp Dortmund đánh bại Bayern với tỷ số 5-2 bằng một màn trình diễn bốc lửa.

    Việc cầm chân Bayern sau 120 phút là một thành công với Dortmund cho lối chơi sở đoản mà Tuchel áp dụng. Song, đáng tiếc là chiến lược gia này lại không có sự chuẩn bị tốt cho Dortmund ở loạt “đấu súng” cân não, khiến đội bóng vùng Ruhr để thua khá dễ dàng 3-4.

    ĐỐI THỦ CỦA BAYERN CHỈ CÒN LÀ… CHÍNH HỌ

    Chiến thắng của Bayern tại trận chung kết Cúp Quốc gia rạng sáng qua tuy sát nút nhưng nó vẫn chứng tỏ sự vượt trội của Hùm xám. Bayern đã khiến chính đối thủ lớn nhất của họ phải run sợ để rồi mắc sai lầm, cho dù trận chung kết Cúp Quốc gia Đức 2015/16 không hoàn toàn là một màn trình diễn ở phong độ cao của Hùm xám.

    Chức vô địch Cúp Quốc gia giúp Bayern hoàn tất cú đúp nội địa thứ 11 trong lịch sử đội bóng. Với 26 chức vô địch Đức và 18 chức vô địch Cúp Quốc gia, Bayern đang sở hữu những kỷ lục rất khó xô đổ, nếu không nói là vĩnh cửu.

    Có một điều đáng chú ý là nếu như trong giai đoạn từ 1950-1999, Bayern chỉ 2 lần giành cú đúp nội địa thì chỉ trong 17 năm từ 2000-2016, Hùm xám đã giành tới 9 cú đúp nội địa. Tần suất đội bóng xứ Bavaria giành cú đúp nội địa ngày càng dày đặc hơn, trong đó họ giành 3 cú đúp nội địa trong 4 mùa giải gần nhất. 

    Tần suất giành cú đúp nội địa dày đặc này nói lên một điều rằng Bayern đang ngày một vượt trội so với phần còn lại của bóng đá Đức. Ở một giải đấu đường trường như Bundesliga, việc Bayern sẩy chân và kịp sửa sai là điều có thể dễ hiểu. Song, ở thể thức loại trực tiếp như tại Cúp Quốc gia, giờ đây cũng không có đội bóng nào đủ sức để gây bất ngờ cho Hùm xám dù chỉ là trong 1 trận đấu. Đối thủ lớn nhất của Bayern ở thời điểm này hóa ra không phải Dortmund, cũng chẳng phải Leverkusen, Schalke hay Wolfsburg… mà đó lại là chính họ. Bayern đưa ra những câu hỏi, những lời thách thức để rồi chính họ phải tự giải quyết điều đó khi phải xem những kỷ lục, những mục tiêu riêng làm động lực để thi đấu.

    Trận chung kết Cúp Quốc gia 2015/16 đã khép lại với một kịch bản mà các CĐV trung lập không hề mong đợi. Nhưng tới đây, với sự xuất hiện của Carlo Ancelotti và cả những siêu sao như Hummels, Sanches… làm quen với sự thống trị tuyệt đối của Hùm xám được xem như một điều bắt buộc với những ai yêu và quan tâm tới bóng đá Đức.

    CON SỐ
    0 Lần đầu tiên kể từ mùa 1991/92 mới lại có một trận chung kết Cúp Quốc gia Đức không có bàn thắng nào sau 120 phút.

    Dortmund lập kỷ lục buồn: đội bóng đầu tiên trong lịch sử thua 3 trận chung kết Cúp Quốc gia Đức liên tiếp.

    5 Không ghi được bàn nào trong trận chung kết nhưng tiền vệ Henrikh Mkhitaryan của Dortmund vẫn là chân sút số một tại Cúp Quốc gia mùa này với 5 pha lập công.

    17 Cuộc so tài giữa Bayern và Dortmund rạng sáng qua là trận chung kết Cúp Quốc gia Đức đầu tiên trong 17 mùa trở lại đây cần phân định thắng thua bằng đá luân lưu.

    PHÁT BIỂU
    HLV Pep Guardiola (Bayern)
    “Tôi rất vui vì chiếc cúp này và những danh hiệu đã đạt được cùng Bayern. Nhưng điều tuyệt vời nhất trong 3 năm qua là tôi được làm việc với những cầu thủ Bayern mỗi ngày. Tôi sẽ rất, rất nhớ họ ”.

    HLV Thomas Tuchel (Dortmund)
    “Tôi đã có những quyết định sai lầm khi chọn người đá luân lưu. Đáng ra tôi không nên để Sven Bender và Sokratis đá loạt này. Còn về Pep, có thể tầm ảnh hưởng của ông ấy sẽ được thừa nhận sau khi ông ấy ra đi”.

    Hùm xám tăng tốc chóng mặt
    Nếu như trong giai đoạn từ 1950-1999, Bayern chỉ 2 lần giành cú đúp nội địa thì trong 17 năm từ 2000-2016, Hùm xám đã giành tới 9 cú đúp nội địa. Tần suất Bayern giành cú đúp nội địa ngày càng dày đặc hơn, khi họ giành 3 cú đúp nội địa chỉ trong 4 mùa gần nhất

    11 MÙA GIẢI GIÀNH CÚ ĐÚP NỘI ĐỊA CỦA BAYERN
    1968/69; 1985/86; 1999/00; 2002/03; 2004/05; 2005/06; 2007/08; 2009/10; 2012/13; 2013/14; 2015/16

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay