Bóng Đá Plus trên MXH

Benjamin Pavard & Lucas Hernandez: Hai số phận trái ngược
Tiểu Lý • 06:58 ngày 16/06/2020
Benjamin Pavard đang lên như diều gặp gió ở Bayern Munich. Trong khi đó, người đồng hương Lucas Hernandez ngày càng tuột dốc. Cùng gia nhập đội bóng xứ Bavaria trong mùa Hè 2019, nhưng số phận của họ rẽ theo 2 hướng hoàn toàn trái ngược.

    Lịch thi đấu Bundesliga vòng 32

    Họ có 3 điểm chung. Cả hai đều là công dân Pháp. Họ đều thi đấu ở hàng phòng ngự và cùng gia nhập Bayern Munich trong mùa Hè năm 2019, trong đó Benjamin Pavard chuyển đến từ Stuttgart, còn Lucas Hernandez được mua về từ Atletico. Và họ đều có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ. Nhưng ngoài những điểm chung đó, số phận của họ đi theo 2 ngã rẽ hoàn toàn trái ngược nhau.

    Pavard đá hậu vệ phải, còn Hernandez án ngữ bên cánh đối diện của hàng thủ. Xuất phát điểm của 2 người ở Bayern Munich cũng hoàn toàn tương phản. Hernandez gia nhập đội bóng xứ Bavaria với giá 80 triệu euro, qua đó trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử sân Allianz Arena. Trong khi người còn lại chỉ khiến Bayern Munich mất 35 triệu euro.

    Nhưng thước đo đồng tiền không nói lên giá trị của cầu thủ. Pavard đang ngày càng lên chân và được HLV Hans-Dieter Flick xem là trò cưng ở Bayern Munich. Anh đã thi đấu tới 42 trận ở mùa này. Còn Hernandez đang bị mất vị trí chính thức vào tay cầu thủ trẻ Alphonso Davies, khi mới chỉ ra sân vỏn vẹn 20 trận. Trong khi Pavard đã đóng góp 4 bàn thắng và 7 đường chuyền “dọn cỗ” ở mùa giải năm nay thì với đồng hương của anh là con số không tròn trĩnh.

    Pavard đang được trọng dụng còn Hernandez (ảnh nhỏ) vẫn mỏi mòn ngồi dự bị

    Tất nhiên, có lý do khách quan khiến Hernandez đang trở thành bản hợp đồng gây thất vọng của Bayern. Kể từ khi gia nhập Allianz Arena, anh thường xuyên vật lộn với chấn thương, chưa kể phong độ trỗi dậy của cầu thủ trẻ Davies. Trong khi đó, con đường phía trước của Pavard như được trải hoa hồng, khi mọi thứ với anh đều vô cùng suôn sẻ.

    Bây giờ, dù đã trở lại sau chấn thương mắt cá, nhưng đang vô cùng khó khăn trong việc giành lại suất đá chính trong vai trò hậu vệ trái từ tay của đàn em Davies. Nhiều khả năng trong trận đấu với chủ nhà Bremen đêm nay, anh sẽ tiếp tục không có tên trong đội hình xuất phát. Tình cảnh đó hoàn toàn trái ngược với một Pavard không có đối thủ cạnh tranh ở bên cánh đối diện của hàng hậu vệ.

    Tóm lại, nếu như Pavard bây giờ đang cảm thấy “an cư” ở Allianz Arena thì Hernandez lại đối mặt với tương lai rất bấp bênh. Gần đây, có tin anh đang muốn chia tay với Bayern Munich sau khi mùa giải này kết thúc để quay trở lại La Liga thi đấu.

    XEM THÊM

    Dortmund hét giá Sancho, M.U 'khóc thét'

    Có đến 3 cầu thủ M.U đủ sức ngăn Sancho tới M.U

    Người hùng Dortmund 'dạy dỗ' Sancho sau trận thắng Hertha Berlin

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội