Bóng Đá Plus trên MXH

Borussia Dortmund: Nơi mặt trời không bao giờ lặn
HỒNG NAM • 11:09 ngày 06/02/2015
Màu vàng – màu của ánh mặt trời, cũng là một nửa sắc tố truyền thống của Borussia Dortmund. Đội bóng của HLV Juergen Klopp đang đóng chắc đinh ở vị trí số 1… từ dưới lên trên BXH Bundesliga. Song ngay cả khi đó, sắc vàng vẫn không biến mất ở Westfalen.
    “Chúng tôi đã sai”
    Klopp thốt lên đầy cay đắng trong phòng họp báo. Nụ cười sảng khoái, lạc quan của “kiến trúc sư” không còn xuất hiện như thường lệ nữa. Có gì đáng ngạc nhiên đâu, khi tình hình hiện tại của Dortmund không có chỗ cho nụ cười. Giành được 16 điểm/19 trận, có 4 chiến thắng, ghi 18 bàn, tất cả đều thuộc hàng… bét ở Bundesliga, kể cả những kẻ bi quan nhất ở Westfalen cũng không thể ngờ trước điều này. 2 năm trước, Dortmund kề sát chiếc cúp UEFA Champions League danh giá. 1 năm trước, Dortmund còn là Á quân của Bundesliga.

    VIDEO: Dortmund 0-1 Augsburg

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bây giờ, cánh cửa hạng Nhì đang mở toang để chào đón đội bóng áo Vàng – Đen. Dẫu biết bóng đá hiện đại không nói trước được gì, thì một CLB chuyển từ tranh đua vô địch đến vật lộn trụ hạng trong vòng chưa đầy 6 tháng, nghe thật hài hước. Chắc hẳn chẳng ai mong muốn đội bóng con cưng của mình là “nhân vật chính” trong câu chuyện hài ấy.

    HLV Klopp và các học trò xót xa khi để CĐV phải chứng kiến phong độ nghèo nàn của đội bóng

    Và rồi, định mệnh lựa chọn Borussia Dortmund. Trong tiếng Anh, người ta chỉ cần thay đổi chút ít để “eighty” (80) thành “eighteen” (18), còn Dortmund mất chưa đến 365 ngày để biến 80 bàn thắng mùa trước (hàng công mạnh thứ 2) thành 18 bàn mùa này (hàng công yếu thứ 2). Không phải tìm kiếm đâu xa, hình ảnh của Vàng – Đen mùa vừa qua đang là thứ các CĐV của đội bóng nhớ về từ sự tương phản bậc nhất trong lịch sử bóng đá. Bài học Man City (1937/38), Nurnberg (1968/69), Man Utd (1973/74) hay mới nhất là Leeds United (2003/2004) vẫn còn rất nóng hổi. Ở Dortmund hiện tại, không ai muốn nhắc đến từ xuống hạng, nhưng đó là điều đang hiển hiện trước mắt.

    Cho rằng Dortmund mất chân sút số 1 Robert Lewandowski, thì Vàng - Đen vẫn còn đó Aubameyang, Immobile, Guendogan, Marco Reus hay trung vệ hàng đầu nước Đức: Mats Hummels. Chất lượng con người mà Juergen Klopp sở hữu hơn rất nhiều CLB đang đứng trên họ ở Bundesliga. Dortmund kiểm soát bóng tốt nhì nước Đức (55,8%, sau mỗi Bayern), tấn công nhiều thứ 3 (16,5 cú sút mỗi trận) và… thất bại. Thà rằng thua toàn diện, thua tan nát cho xong, cách thua của Dortmund đôi lúc rất… khó hiểu và không dễ lý giải. Thiếu chân sút chủ lực, cộng với “ngòi nổ” Marco Reus chữa trị nhiều hơn tập luyện, đội bóng chủ sân Signal Iduna Park chỉ còn là cái bóng. Thua Augsburg dù chơi hơn người trong gần nửa giờ đồng hồ, không còn điều gì để bào chữa.
     
    Nhưng Dortmund không cô đơn…
    Vì ít nhất, các CĐV Dortmund vẫn đang đứng về phía đội bóng. Á quân Bundesliga mùa trước chỉ thắng 3/9 trận sân nhà, ghi… 9 bàn, song 80.708 chỗ ngồi ở sân Signal Iduna Park luôn chật kín. Chẳng những đem lại mùa Giáng sinh ấm áp cho các cầu thủ bằng ca khúc “Jingle Bells” sau trận đấu với Wolfsburg, NHM của Vàng - Đen còn nhuộm vàng khán đài ngay cả khi Dortmund đã thất thủ. Mặc dù sự nổi giận của CĐV trước thất bại thứ 11 của đội bóng (mà Hummels và Weidenfeller phải ra tận hàng rào để “trần tình”) là điều có thể hiểu được…

    Dortmund trình làng phiên bản Jingle Bells hoành tráng nhất mọi thời đại 

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Song “giận thì giận, mà thương thì thương”. Dường như đến SVĐ để cổ vũ cho Dortmund mỗi tuần đã là nét văn hoá trong lòng các “Borussians” (biệt danh CĐV của Dortmund). Những khán đài ngập sắc Vàng – Đen từ lâu đã là niềm ganh tỵ của rất nhiều đội bóng trên thế giới, và nó vẫn tiếp diễn kể cả trong thất bại. 204 euro, đó là cái giá phải trả cho bất kỳ ai muốn sống trong không khí “Dortmund” ở mùa bóng này. Với số tiền ấy, người vùng Ruhr có thể làm nhiều điều tốt hơn là chuốc lấy bực dọc vào người sau mỗi trận đấu, nhưng họ vẫn làm. Bởi một khi đã yêu, phải chấp nhận cả những “thói xấu” của đối tượng và bên họ đến cùng dẫu cho chuyện gì có xảy ra. “Cô gái” Dortmund đã có được tình yêu chân thành như thế từ phía hàng chục vạn con người. Mà để có điều đó, chắc hẳn “cô gái” ấy phải rất tuyệt vời.

    Song các CĐV vẫn dành rất nhiều tình cảm cho các cầu thủ Dortmund 

    Đúng, Dortmund rất tuyệt vời, chí ít là trong mắt CĐV – những kẻ trót “cuồng si” họ. Lối chơi tốc độ, nhuần nhuyễn, đẹp mắt đã trở thành bản sắc. Bản sắc này vẫn chưa hề mai một, song Dortmund cần nhiều hơn nữa để vươn tới chiến thắng. Thứ bóng đá lôi cuốn, thuần khiết ấy tựa như ánh mặt trời soi tỏ cho thày trò Klopp ở nơi gian nan, tăm tối nhất, níu kéo niềm tin nơi NHM rằng một lúc nào đó, đội bóng sẽ trở lại. Có thua nữa, thậm chí xuống hạng, khán đài Signal Iduna Park vẫn sẽ chật cứng như ngày đầu tiên, đó là điều may mắn của Dortmund từ trong những điều… bất hạnh nhất.

    Điểm tựa chắc chắn nhất đã xong, Dortmund chẳng còn điều gì phải sợ hãi. 4 trận thắng là quá “bèo bọt” cho sự tri ân, và những Hummels, Aubameyang hay Marco Reus sẽ còn phải cố gắng rất nhiều để không phí hoài tình yêu mà các CĐV dành cho họ. Ngày Dortmund còn chiến đấu, ngày khán đài Westfalen còn rực rỡ sắc Vàng, đó là ngày mặt trời không bao giờ lặn.

    Hummels, Weidenfeller xin lỗi CĐV vì phong độ bết bát 

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội