Bóng Đá Plus trên MXH

Bundesliga trước cơn sóng dữ
Việt Hà • 08:53 ngày 17/08/2017
Dortmund sắp mất Dembele, thậm chí cả Aubameyang trong Hè này. “Cơn bão” chuyển nhượng ở châu Âu có thể quét sạch các ngôi sao Bundesliga. Và người Bayern có lẽ cũng chẳng vui khi ngồi trên đỉnh của một giải đấu xơ xác.
    PSG chi 222 triệu euro để có Neymar từ Barca. Và rồi đội bóng xứ Catalan sẵn sàng bỏ 100 triệu để mang Dembele về thế chỗ. Đồng đội Aubameyang của Dembele cũng nhấp nhổm rời Dortmund trước sức cám dỗ quá lớn từ Real Madrid. Dortmund hét giá 70 triệu euro cho tiền đạo người Gabon. Một con số chẳng thể làm khó đội bóng thành Madrid.

    Một cầu thủ có giá cả trăm triệu euro không còn là chuyện điên rồ. Các đội bóng Anh, Tây Ban Nha và kể cả Pháp, Italia đều có thể mua được. Riêng Bundesliga đứng ngoài cơn điên tập thể đó. Bởi lẽ Bundesliga có sự khác biệt căn bản với phần còn lại của châu Âu, không đội bóng Đức nào được tư hữu hóa. Không có tỷ phú Qatar hay Trung Quốc nào thò tay được vào giải đấu của người Đức. Các đội bóng đứng trên đôi chân lành mạnh từ những hoạt động kinh doanh đơn thuần. Song chính sự chân chất đó khiến bóng đá Đức trở nên thất thế trên thị trường chuyển nhượng đảo điên ở châu Âu.


    Trong 10 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất châu Âu Hè này, Premier League chiếm đến 8, Serie A có 1 và Ligue 1 sở hữu kỷ lục Neymar (222 triệu euro). Bundesliga vắng bóng trong Top 10 khi bản hợp đồng đắt giá nhất Tolisso (về Bayern với giá 41,5 triệu euro) chỉ xếp thứ 11, còn thấp hơn tân binh Bonucci của Milan (42 triệu euro). Tức là chỉ sau một vụ bán mình cho người Trung Quốc, Milan có thể bạo chi hơn cả ông trùm Bundesliga. Một ví dụ tiêu biểu cho thấy sự lạc lõng của các bóng đá Đức trước xu thế chủ ngoại ở châu Âu.
    Hậu quả nặng nề là Bundesliga không giữ nổi ngôi sao. Anthony Modeste, tay săn bàn xuất sắc thứ ba mùa trước với 25 pha lập công, bỏ sang Trung Quốc khoác áo Tianjin Quanjian. Các đội bóng liên tiếp chia tay các cầu thủ tốt nhất (Calhanoglu, Chicharito rời Leverkusen, Luiz Gustavo, Ricardo Rodriguez rời Wolfsburg…). Điểm đến của họ là West Ham, Marseille, Milan, những đội bóng nhiều tiền hơn người Đức chứ không phải mạnh hơn. 

    Và sắp tới sẽ là hai cái tên sáng chói Dembele và Aubameyang. Nếu mất hai ngôi sao này, Dortmund sẽ đầu hàng Bayern vô điều kiện. Và Bundesliga sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay Hùm xám ngay từ khi trái bóng chưa lăn. Những đội bóng khác từ lâu đã chấp nhận tồn tại dưới bóng Bayern. Họ không đủ tiềm lực tài chính để chạm tới Bayern chứ chưa nói đua tranh với các đội bóng châu Âu xài tiền chủ ngoại. Không tính Bayern, bản hợp đồng đắt giá nhất Bundesliga Hè này chỉ là một Maximilian Philipp vô danh với giá 20 triệu euro, từ Freiburg tới Dortmund. Đội bóng vùng Ruhr, được xem quyền lực lớn nhất của phần còn lại Bundesliga, đặt tham vọng nào với những tân binh như vậy?

    Bóng đá châu Âu đã bước sang một trang mới từ sau vụ chuyển nhượng Neymar. Riêng Bundesliga vẫn ở lại “trang cũ” để trở thành nạn nhân của thời đại kim tiền.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội