Bóng Đá Plus trên MXH

Chờ vùng Ruhr trỗi dậy!
Phong Linh • 13:33 ngày 17/10/2014
Hai đội bóng vùng Ruhr, Borussia Dortmund và Schalke 04 từng được kỳ vọng sẽ tạo thành một thế lực để đối trọng với ông lớn Bayern Munich tại Bundesliga 2014/15. Tuy nhiên, hiện cả hai đều đang gây thất vọng cho tới thời điểm này của mùa giải.
    SỨ MỆNH VÙNG RUHR
    Mùa trước, Dortmund và Schalke đã không cản được “cỗ máy hủy diệt” Bayern đến ngôi vô địch Bundesliga, nhưng cả hai đều xếp ngay sau gã khổng lồ xứ Bravia. Vì vậy, họ được kỳ vọng sẽ làm tốt hơn, để giải cứu Bundesliga khỏi gót giày Hùm xám ở mùa năm nay. 

    Tuy nhiên, sự kỳ vọng đang đổi màu thất vọng sau 7 vòng đầu Bundesliga. Vị trí của Dortmund và Schalke trên BXH đã nói lên tất cả. Cụ thể Schalke xếp thứ 11, còn Dortmund đứng dưới 2 bậc. Nếu 2 đại diện hùng mạnh của vùng Ruhr không kịp vùng lên, thật khó để họ bắt kịp Hùm xám, còn cuộc đua Bundesliga sẽ tiếp tục diễn ra theo cái kịch bản Bayern “một mình một ngựa về đích”. Leverkusen, Hoffenheim hay M’gladbach đang rất cố gắng bám đuổi thầy trò HLV Josep Guardiola, nhưng rõ ràng những CLB này không đủ sức cho một cuộc đua đường trường. Hy vọng cứu rỗi Bundesliga vẫn chỉ có thể nằm ở vùng Ruhr.


    Với những người lạc quan, rất có thể sẽ xuất hiện một sự vùng lên mạnh mẽ của Schalke và Dortmund trong thời gian tới. Đặc biệt khi mà những mầm hy vọng vừa liên tiếp trỗi dậy tại vùng Ruhr trong giai đoạn Bundesliga tạm nghỉ vì lịch thi đấu của FIFA. 

    DORTMUND VÀ SCHALKE ĐÓN TIN VUI
    Nguyên nhân chính khiến Dortmund sa sút ở đầu mùa này là do khủng hoảng nhân sự. Bên cạnh những bệnh binh dài hạn từ mùa trước như Blaszczykowski hay Guendogan, Dortmund còn phải hứng chịu hàng chục ca chấn thương trong giai đoạn đầu mùa này, xảy đến với hầu hết các trụ cột như Sahin, Schmelzer, Kehl, Mkhitaryan, Hummels, Piszczek cho tới “linh hồn” Marco Reus. 

    Tuy nhiên, phòng y tế Dortmund vừa đồng loạt thông báo tin vui. Ba cái tên quan trọng trong danh sách bệnh binh là Reus, Mkhitaryan và Guendogan đã bình phục. Cụ thể, Reus đã trở lại sau 1 tháng rưỡi điều trị chấn thương mắt cá chân. Ngôi sao 25 tuổi này còn ghi 1 bàn trên chấm 11m trong trận giao hữu với Viktoria Cologne (thắng 3-2) mới đây, chắc chắn sẽ đá chính tại FC Cologne cuối tuần này. Mkhitaryan cũng đã hoàn toàn khỏe mạnh sau một tháng điều trị chấn thương bàn chân. Còn Guendogan thì được khẳng định sẽ có tên trong danh sách thi đấu Dortmund sau một năm nằm viện. Tiền vệ từng là trái tim tại sân Signal Iduna Park này có thể chưa kịp đá chính, nhưng sự xuất hiện của anh sẽ là niềm khích lệ tinh thần rất lớn cho thầy trò HLV Juergen Klopp. 


    Giống như Dortmund, Schalke cũng được đón tin vui từ phòng y tế trong gần 2 tuần nghỉ thi đấu vừa qua. Jan Kirchhoff, Kaan Ayhan và Dennis Aogo đều đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẽ ra sân ở trận tiếp Hertha Berlin đêm mai tại vòng 8 Bundesliga. Ngoài ra, bộ đôi tiền vệ Sidney Sam và Leon Goretzka cũng đã trở lại tập luyện sau một thời gian nằm viện.

    Tuy nhiên, điều được chờ đợi nhất từ Schalke là sự xuất hiện của tân HLV Roberto di Matteo, người được bổ nhiệm thay cho Jens Keller sau trận thua mất mặt tại Hoffenheim 1-2 ở vòng 7. Vị HLV người Italia được kỳ vọng sẽ xốc lại được tinh thần và siết chặt lại sự đoàn kết trong đội bóng - nguyên nhân khiến Schalke sa sút ở mùa này. 

    Nếu Dortmund và Schalke vùng lên trong thời gian tới, đó là viễn cảnh rất đáng chờ đợi không chỉ với 2 CLB này, mà còn cả với NHM Bundesliga trung lập.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội