Bóng Đá Plus trên MXH

Dortmund kết thúc lượt đi ở nhóm "Cầm đèn đỏ": Của Klopp và do Klopp!
Mạnh Đức • 07:02 ngày 22/12/2014
Juergen Klopp là kiến trúc sư trong thành công của Dortmund và giờ chính chiến lược gia này đang từng bước hủy hoại thành quả đó. Việc BLĐ Dortmund tiếp tục đặt niềm tin vào Klopp không khác gì họ đang đánh xổ số với tương lai của đội bóng…
    ÂM MƯU CHỐNG LẠI  KLOPP?
    Bước vào trận “chung kết ngược” với Bremen, Dortmund thể hiện một bộ mặt lạ thường. Chỉ sau 3 phút bóng lăn, họ đã để thủng lưới. Sau đó là quãng thời gian họ thi đấu rời rạc và tiếp tục để thua thêm 1 bàn nữa. Cho dù kịp gỡ 1-2 ngay từ phút 69 nhưng tinh thần của các cầu thủ áo vàng không được cải thiện và một trận thua với họ là xứng đáng.

    Chứng kiến màn trình diễn bạc nhược tại Weser, nhiều người mới ngẫm lại câu nói của Sebastian Kehl cách đây không lâu rằng “sự sa sút của Dortmund khó có thể lý giải về mặt chuyên môn”. Quả thực, xét trên mọi yếu tố chuyên môn thì Dortmund vẫn rất mạnh. Song, thực tế thì họ đã phải nhận tới 10 trận thua sau 17 vòng đấu và lần đầu tiên trong lịch sử kết thúc giai đoạn lượt đi ở nhóm “cầm đèn đỏ”.

    Phát biểu của Kehl và những gì diễn ra buộc người ta phải nghĩ theo một hướng khác: Liệu có một âm mưu loại Klopp khỏi Signal Iduna Park? Đây là điều thường gặp với các đội bóng khủng hoảng, khi các cầu thủ không phục tùng mệnh lệnh của HLV. Áp vào hoàn cảnh của Dortmund hiện tại, không phải không có cơ sở. Dortmund đã có những năm tháng thi đấu hết sức thành công dưới thời Klopp. Nhưng trong thành công này, công sức đều được ghi nhận hết cho Klopp. Các cầu thủ hay các thành viên trong BLĐ (như GĐTT Michael Zorc chẳng hạn) không được nhắc đến nhiều mà chỉ thuộc diện… “thơm lây”. 

    Quá trình trên duy trì suốt một thời gian dài và giờ mới bị đẩy tới cảnh “tức nước, vỡ bờ”. Vẫn biết công của Klopp là rất lớn. Vẫn biết tình cảm mà Klopp dành cho Dortmund hãy còn sâu đậm. Nhưng trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra. Chính huyền thoại Lothar Matthaeus, người đã đúng khi đánh giá thấp cơ hội vô địch Bundesliga 2014/15 của Dortmund hồi đầu mùa, cũng cho rằng ở đội bóng vùng Ruhr thiếu một đối trọng với Klopp. Matthaeus ám chỉ Dortmund thiếu một cá tính nữa như Matthias Sammer (GĐTT của Bayern) để có thể kiềm chế Klopp tạo những ảnh hưởng sâu, rộng lên đội bóng. Để rồi khi rắc rối nổ ra, Dortmund đang bất lực trong việc tìm lối thoát.


    DORTMUND ĐANG ĐÁNH XỔ SỐ?
    Trước trận đấu với Bremen, Klopp đã bất ngờ nói tới việc rút lui. Nhưng sau khi đội bóng vùng Ruhr thua bạc nhược, chiến lược gia 42 tuổi lại khẳng định vẫn sẽ tìm mọi cách để đưa Dortmund ra khỏi khủng hoảng.

    Trong cuộc họp báo sau trận, Klopp ngoài việc nhận lỗi về tình cảnh bết bát của Dortmund hiện tại vẫn thể hiện quyết tâm lớn. Ông đã nói nhiều về những sai lầm mắc phải ở giải đoạn lượt đi, những bài học cần được rút ra và nhiệm vụ trong quãng nghỉ Đông… Nhưng, như Kehl đã nói thì có những vấn đề nằm ngoài chuyên môn khiến Dortmund sa sút và nó không hề được Klopp đề cập đến. Chính đội trưởng Mats Hummels cũng thừa nhận: “Chẳng có gì đảm bảo rằng Dortmund sẽ chơi khởi sắc hơn trong năm 2015”. Tất cả cho thấy sự bi quan vẫn đang bao trùm cả Signal Iduna Park.

    Klopp đã từng là kiến trúc sư trong thành công của Dortmund nhưng giờ đây, chính ông đang khiến đội bóng này sụp đổ. Và việc BLĐ Dortmund tiếp tục tin tưởng Klopp ở giai đoạn lượt về cũng không khác gì họ đang đánh xổ số với tương lai của đội bóng này!

    Dortmund rút ngắn kỳ nghỉ Đông
    Theo dự tính ban đầu, Dortmund sẽ nghỉ Đông từ 21/12/2014 tới 8/1/2015. Tuy nhiên, với thành tích bết bát của đội bóng, Juergen Klopp đã quyết định rút ngắn kỷ nghỉ này. Theo đó, đội bóng vùng Ruhr sẽ tập luyện trở lại vào 6/1/2015.

    CON SỐ
    3 Trận đấu với Bremen là lần thứ 3 ở mùa giải này Dortmund để đối thủ dẫn trước chỉ sau 5 phút thi đấu.
    4 Chỉ giành được 4 điểm trên sân khách, Dortmund đang là đội bóng có thành tích sân khách kém nhất lượt đi Bundesliga mùa này.
    7 Dortmund đã toàn thua cả 7 trận đấu ở lượt đi Bundesliga 2014/15 khi họ bị dẫn trước trong hiệp 1.
    15 Chỉ giành được 15 điểm sau 17 trận lượt đi là thành tích kém nhất của Dortmund kể từ mùa 1987/88.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội