Bóng Đá Plus trên MXH

Dortmund: Lại rơi tự do!
Đức Anh • 07:56 ngày 20/10/2014
Ngay sau khi Dortmund lên dây cót tinh thần cho một màn khởi động mới, họ lại thua trận. Thất bại 1-2 trước Cologne tối thứ Bảy vừa qua khiến tình hình tại đội bóng vùng Ruhr trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết…
    KHỦNG HOẢNG TINH THẦN
    Quãng nghỉ dành cho ĐTQG vừa qua là thời gian vàng ngọc với Dortmund. Bởi cũng trong quãng thời gian này, họ đón sự trở lại của 3 trụ cột trên hàng tiền vệ là Ilkay Guendogan, Marco Reus và Henrikh Mkhitaryan. Với bộ ba này trong đội hình xuất phát ở trận gặp Cologne, khó có thể nói là Dortmund vẫn còn khủng hoảng chấn thương.

    Thế nhưng, với một hàng công mạnh, ra sân với quyết tâm cao độ nhất, Dortmund vẫn không thể tìm lại sức mạnh vốn có. Guendogan ở trận đấu đầu tiên sau 430 ngày đã không còn mạnh mẽ và sáng tạo như trước. Reus, Mkhitaryan cùng Shinji Kagawa trên lý thuyết là bộ ba tiền vệ công đáng mơ ước của Dortmund đã thi đấu rời rạc. Hậu quả là các cầu thủ áo vàng dù làm chủ thế trận nhưng bối rối trước hàng thủ số đông của chủ nhà.

    Khi Dortmund còn xoay sở tìm đường vào khung thành Cologne, họ lại để thủng lưới bởi pha bóng phòng ngự thiếu trách nhiệm của trung vệ đội trưởng Mats Hummels. Sau khi gỡ hòa 1-1 vào đầu hiệp 2, các ngôi sao của Dortmund vẫn không thể giải phóng được đôi chân để ngược dòng. Và rồi thêm một sai lầm nghiệp dư nữa của thủ môn đội phó Roman Weidenfeller vào cuối trận khiến họ phải cúi mặt rời sân.

    Thắng thua vốn là chuyện bình thường trong bóng đá. Nhưng thua trận thứ 3 liên tiếp, khi vừa được tiếp “liều doping nhân sự” và thua một cách lãng xẹt là điều rất khó chấp nhận. Có thể nói, sau cuộc khủng hoảng nhân sự mà Dortmund phải đối mặt suốt thời gian qua thì giờ đây, họ lại phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng về tinh thần. Tất cả đang khiến cho tình hình tại đội bóng vùng Ruhr trở nên hết sức bi đát.


    KLOPP ĐỐI DIỆN SỨC ÉP CỰC LỚN
    Trước chuyến hành quân tới Cologne, Klopp kếu gọi các học trò nỗ lực vì “một khởi đầu mới”. Nhưng sau trận đấu, sự “khởi đầu mới” theo nhiều người hiểu ấy trở thành một nhiệm vụ mới với Dortmund: thoát khỏi khu vực nguy hiểm trên BXH. 

    Có thể nói kể từ khi dẫn dắt Dortmund từ 2008 tới nay, Klopp đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình khi giúp đội bóng vùng Ruhr không ngừng tiến bộ. Chính điều đó mà khi Dortmund mới chớm phải đối mặt với khủng hoảng ở mùa giải này, GĐĐH Hans-Joachim Watzke cho rằng “đó là điều hoàn toàn bình thường” và “không có chuyện Dortmund của Klopp không được phép khủng hoảng”. Những phát biểu của Watzke cho thấy cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, BLĐ Dortmund vẫn tin tưởng tuyệt đối ở Klopp.

    Nhưng với chiến lược gia tài năng này, ông biết mọi chuyện đang dần đi ra ngoài tầm kiểm soát. “Tôi có thể nói gì về thất bại này? Điều mà tôi phải làm bây giờ? Có lẽ, tôi và các học trò cần một giấc ngủ thật sâu trong đêm nay. Bởi có quá nhiều việc đang chờ đợi chúng tôi vào ngày mai”, Klopp buồn bã phát biểu ở cuộc họp báo sau trận.

    Một chiến lược gia đây cá tính như Klopp nay đang trở nên trầm tư và già hẳn đi sau những thất bại liên tiếp của Dortmund. Điều đó cho thấy ông đang chịu một sức ép khủng khiếp. Lác đác trên các tờ báo mạng, các diễn đàn đã có nhắc tới khả năng Klopp nên rút lui khỏi Dortmund nếu không tìm ra giải pháp vực dậy đội bóng. Tất nhiên, một người như Klopp sẽ không dễ dàng từ bỏ đến vậy. Nhưng liệu ông có thể vực dậy được Dortmund hay không thì vẫn phải chờ thời gian trả lời.

    CON SỐ
    3 Đây là lần thứ 2 dưới triều đại HLV Klopp, Dortmund để thua 3 trận liên tiếp tại Bundesliga. Lần trước đó là ở mùa giải 2009/10 và ở mùa giải đó, Dortmund chỉ cán đích ở vị trí thứ 5.
    3 Lần đầu tiên kể từ mùa 1980/81, Stuttgart mới lại gỡ hòa được trong tình thế bị dẫn trước 3 bàn. Đó là trận hòa 3-3 vừa qua với Leverkusen.
    7 Sân Veltins Arena đúng là tử địa với Hertha Berlin khi đội bóng này vừa phải nhận thất bại thứ 7 liên tiếp trong những chuyến hành quân đến đây để làm khách của Schalke.
    10 Với 10 pha kiến tạo thành bàn cho Wolfsburg tại Bundesliga trong năm 2014, tiền vệ Kevin de Bruyne (ảnh) hiện là cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất trên đấu trường Bundesliga tính riêng trong năm nay.

    CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
    6 bàn: Goetze (Bayern)
    5 bàn: Kruse (M’gladbach), Okazaki (Mainz)

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội