Bóng Đá Plus trên MXH

Dortmund mất tới 4 trụ cột sau loạt trận ĐTQG
VỊNH SAN • 07:01 ngày 13/10/2016
Vẫn biết loạt trận quốc tế luôn ẩn chứa nhiều rủi ro, nhưng việc mất tới 4 cầu thủ do chấn thương thì quả thực là tai họa với Dortmund. HLV Thomas Tuchel đang rơi vào tình cảnh ngặt nghèo chưa từng thấy.

    Một nửa đội hình biến mất

    Chiều thứ Ba vừa qua, Dortmund nhận tin dữ từ Belfast. Ousmane Dembele đã bị loại khỏi đội hình U21 Pháp trong trận gặp Bắc Ireland vì chấn thương mắt cá. Trước đó 1 ngày, Dortmund đã tiếp nhận 3 bệnh binh. Gồm Lukasz Piszczek chấn thương đầu gối sau trận thắng 3-2 của Ba Lan trước Đan Mạch, Sokratis rời sân phút thứ 7 trận đấu giữa Hy Lạp và Estonia, trong khi Raphael Guerreiro bỏ lỡ chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Đảo Faroe do đau cơ bắp.

    Thomas Tuchel thực sự đau đầu. Đội hình của ông vốn đã không lành lặn gì khi trung vệ Marc Bartra vừa mới tập luyện trở lại sau chấn thương háng, còn Subotic và giải pháp tình thế Bender vẫn đang vật lộn trong bệnh xá. Cũng với vấn đề ở háng, Gonzalo Castro nhiều khả năng nghỉ thi đấu 4 tuần tới. Thật không may bởi tiền vệ này là một trong những cá nhân chơi xuất sắc kể từ đầu mùa và trở thành động lực ở tuyến giữa. 

    Như vậy, Tuchel đã mất một nửa đội hình chính cho cuộc chạm trán Hertha cuối tuần này. Tệ nhất là tuyến phòng ngự, bởi ông chỉ còn duy nhất một cái tên lành lặn cho vị trí trung vệ là Matthias Ginter. Trong trường hợp không thể triệu hồi Bartra, Tuchel buộc phải tìm kiếm một trung vệ bất đắc dĩ từ các hậu vệ cánh. Nên nhớ rằng hàng thủ Dortmund vốn đã không mạnh mẽ gì. Họ thủng lưới 4 bàn ở 2 trận mới đây và tại Bundesliga, chỉ 1 lần giữ sạch lưới (trước Darmstadt). 

    HLV Tuchel mất gần nửa đội hình chính, trong đó có Piszczek (phải) và Guerreiro vừa chấn thương khi về tập trung ĐTQG
    HLV Tuchel mất gần nửa đội hình chính, trong đó có Piszczek (phải) và Guerreiro vừa chấn thương khi về tập trung ĐTQG

    Reus là niềm hy vọng

    Trên hàng tiền vệ, Tuchel dễ thở hơn một chút bởi vẫn còn một vài cái tên chất lượng. Ngoài Sebastian Rode, Mario Goetze, Shinji Kagawa và Andre Schuerrle (đang hồi phục tốt chấn thương dây chằng), ông còn chào đón sự trở lại của Marco Reus sau 143 ngày nghỉ thi đấu. Sáng thứ Ba, ngôi sao 27 tuổi đã có buổi tập luyện đầu tiên cùng đồng đội và háo hức được ra sân.

    Chạy không ngừng và sáng tạo không ngừng, những phẩm chất tuyệt vời của Reus sẽ là sự tăng cường đáng giá cho Dortmund thời điểm này. Tất cả đã thấy đội bóng của Tuchel bế tắc thế nào trong thất bại trước Leverkusen. Họ gần như không tạo nên mối đe dọa bất kỳ dù kiểm soát bóng tới 70%. Pierre-Emerick Aubameyang chiến đấu đơn độc trên hàng công còn Pulisic, Castro và Dembele - những người đã chơi rất hay trước đó - hoàn toàn mất dạng. Dường như Dortmund luôn có vấn đề về ý tưởng khi đối mặt với các đội bóng chất lượng. 

    Vẫn biết rằng sẽ là mạo hiểm nếu sử dụng Reus quá sớm, nhưng để đối phó với cơn “bão” chấn thương đang hoành hành và buộc phải có 3 điểm bằng mọi giá trước một Hertha đang xếp thứ hai, Tuchel khó có thể thoát khỏi cám dỗ đưa Reus (cũng như Bartra) vào sân. Cầu thủ 27 tuổi mang đến sự khác biệt trong mỗi pha lên bóng, rất giỏi khám phá và khai thác không gian, đồng thời mài sắc các đợt phản công đã bị cùn mòn dưới thời Tuchel. Hơn nữa, Reus lại khá có duyên với Hertha. 4 lần gặp đối thủ này trong màu áo Dortmund, anh “nổ súng” 2 lần và kiến tạo 1 bàn thắng khác. 

    Trong bối cảnh có rất ít lựa chọn, Tuchel buộc phải chơi canh bạc lớn. 

    Dortmund có nhiều bệnh binh nhất
    Với 14 cầu thủ có vấn đề về thể trạng (Sokratis, Durm, Subotic, Dembele, Piszczek, Guerreiro, Castro, Ramos, Schuerrle, Bender, Gyau và 3 người đang phục hồi Rode, Bartra, Reus), Dortmund là đội có nhiều “thương binh” nhất giải đấu. Augsburg, Frankfurt và Freiburg xếp thứ hai với 11 người, còn Ingolstadt ít nhất, với chỉ 1 cầu thủ chấn thương.

    1 - Cùng với thủ môn Roman Burki, Sokratis là một trong hai người đá chính đủ 6 trận và chơi đầy đủ 540 phút tại Bundesliga mùa này của Dortmund. 
    13 - Bộ ba Castro, Guerreiro và Dembele vừa chấn thương đã cùng tham gia vào 13 trong tổng số 16 bàn thắng mùa này của Dortmund (5 bàn thắng và 8 pha kiến tạo).
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay