Bóng Đá Plus trên MXH

Franck Ribery ở lại Bayern thêm 1 năm: Kẻ mừng người lo
Đức Anh • 09:15 ngày 09/05/2018
Lão tướng Franck Ribery vừa ký gia hạn 1 năm và tiếp tục thi đấu cho Bayern tới hết mùa giải 2018/19. Một phần thưởng xứng đáng cho Gã mặt sẹo sau những nỗ lực không biết mệt mỏi nhưng lại mang tới nỗi lo cho không ít người…

    Phần thưởng xứng đáng

    Đối với nhiều người, đặc biệt là với HLV Jupp Heynckes thì việc Franck Ribery nhận được bản hợp đồng gia hạn 1 năm là hoàn toàn xứng đáng. “Ribery được gia hạn không phải bởi cậu ấy là cầu thủ có nhiều đóng góp cho Bayern, mà hoàn toàn bởi chuyên môn. Những gì Ribery đã và đang thể hiện xứng đáng cho các cầu thủ trẻ noi theo”, Heynckes đánh giá về tiền vệ 35 tuổi người Pháp.

    Quả thực, dù không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng Ribery vẫn đang có những đóng góp tích cực vào lối chơi của Bayern. Ở 2 trận đấu với Real tại bán kết Champions League 2017/18 mới đây, Ribery là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của đội bóng xứ Bavaria. Thậm chí, dù đã 35 tuổi nhưng Ribery là người hoạt động năng nổ nhất của Bayern ở trận lượt đi khi mọi đường lên bóng của Hùm xám đều theo cánh của tiền vệ người Pháp.

    Mùa này, sau khởi đầu không tốt và dính chấn thương, Ribery cũng đã trở lại ấn tượng. Trong 18 trận đấu cho Bayern ở mọi đấu trường trong năm 2018, Ribery vẫn góp tới 5 bàn và 6 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Rất nhiều trong số những trận đấu trên Ribery đã chơi phần lớn, thậm chí là trọn vẹn cả trận mà vẫn hoạt động năng nổ từ đầu tới cuối. Điều đó cho thấy ngoài khao khát muốn tiếp tục được cống hiến cho Bayern thì Ribery vẫn đang có thể trạng tốt, đủ để anh thi đấu bóng đá đỉnh cao ít nhất 1 năm nữa.


    Nỗi lo của Niko Kovac

    Bất chấp Ribery thể hiện tốt nhưng nếu Kingsley Coman bình phục chấn thương, vị trí của Gã mặt sẹo sẽ là trên băng ghế dự bị. Ribery dường như cũng chấp nhận điều này khi đặt bút ký gia hạn với Bayern. Song, thực tế đôi khi không như vậy.

    Trong quá khứ, Ribery từng được biết đến là cầu thủ nóng nảy. Gã mặt sẹo từng nhiều lần không giữ được bình tĩnh khi bị đối thủ phạm lỗi ác ý, hay cầu thủ này cũng phản ứng ra mặt khi bị thay ra. Thậm chí, Ribery từng được báo chí liệt kê vào nhóm những cầu thủ đã gây áp lực buộc BLĐ Bayern sa thải HLV Carlo Ancelotti hồi đầu mùa giải này.

    Đối với chiến lược gia còn non kinh nghiệm Niko Kovac, người sẽ thay Jupp Heynckes dẫn dắt Bayern ở mùa tới, thì việc một “ông kẹ” như Ribery ở lại đội có thể sẽ là rào cản. Nếu không có Ribery, Niko Kovac có thể được thỏa sức “vẽ vời” với những ý tưởng hơn, với những cầu thủ trẻ và chịu nghe lời. Trong khi có Ribery, việc phải xoay tua và trao cơ hội cho Ribery ra sân cũng sẽ khiến chiến lược gia gốc Croatia sẽ phải suy nghĩ nhiều.

    Thậm chí, nếu mọi thứ không diễn ra thuận lợi, sẽ rất khó cho Niko Kovac có thể duy trì bầu không khí tốt trong phòng thay đồ với một cầu thủ có cái đầu nóng và tính tình ương bướng như Ribery. Và rõ ràng với Kovac, việc Ribery gia hạn thêm 1 năm là điều đáng lo nhiều hơn là mừng. 

    Lý do vì sao Ribery luôn khiến CĐV cười bể bụng

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Robben cũng sẽ sớm được gia hạn


    Sau khi Bayern gia hạn với Franck Ribery, sự chú ý được dồn về phía một lão tướng khác là Arjen Robben. Tiền vệ 34 tuổi người Hà Lan cũng hết hợp đồng vào cuối mùa này và đang cân nhắc đi hay ở. Tuy nhiên, việc Robben xuất hiện trong buổi chụp hình ra mắt áo đấu sân nhà mùa tới của Bayern tổ chức vào đầu tuần này cho thấy anh sẽ sớm gia hạn. Và đó rất có thể là bản hợp đồng có thời hạn 1 năm như Ribery.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội