Bóng Đá Plus trên MXH

Hàng thủ gây nên thất bại gây sốc của Dortmund: Cái chết được báo trước
Vịnh San • 12:25 ngày 22/11/2015
Thomas Tuchel đã nói rằng Dortmund thảm bại bởi sự bất cẩn của hàng phòng ngự, nó hoàn toàn đúng. Điều ngạc nhiên là các dấu hiệu dấu hiệu đổ vỡ đã xuất hiện từ trước chuyến hành quân tới Hamburg nhưng họ đã không nhận thức đầy đủ mức độ nghiêm trọng, để rồi bị trừng phạt.
    MỘT HÀNG THỦ TUYỆT VỌNG

    Những gì đã xảy ra ở Volksparkstadion thực sự đáng quên. Chắc chắn không phải vì Hamburg đang trở thành cái tên ma quỷ khiến họ nhận 5 thất bại trong 3 năm qua. Tất cả xuất phát từ những sai lầm của chính nội tại Dortmund. Họ đã chơi 45 phút đầu tệ nhất kể từ khi mùa giải 2015/16 khởi tranh và nửa sau là vùng vẫy trong sự tuyệt vọng. 

    Hamburg là một đội bóng tổ chức tốt và chơi phòng ngự là điều được dự đoán trước. Thế nhưng các học trò của Thomas Tuchel hoàn toàn bất lực để phá vỡ cấu trúc rắn chắc này. Ngược lại, dễ dàng sụp đổ trước không nhiều mối đe dọa từ phía đối phương. Hamburg chỉ có 5 cơ hội và 2 cú dứt điểm đi về phía khung thành Dortmund nhưng lại có 3 bàn thắng, một hiện tượng kỳ lạ và không thể chấp nhận với một đội bóng có tham vọng lật đổ Bayern.


    Hầu hết những người tham gia phòng ngự phải chịu trách nhiệm cho đêm thảm họa ở Volksparkstadion. Từ sai lầm của Papastathopoulos khiến Ilicevic xộc thẳng đến trước mặt Burki. Thủ môn người Thụy Sỹ khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ khi phạm lỗi vụng về, sau đó bị trả giá bằng việc đối mặt với Lasogga trên chấm phạt đền. Ginter là người gây ra bàn thua thứ 2 sau khi đưa bóng đến chân Nicolai Mueller còn Hummels thêm vào danh sách các sai lầm cá nhân bằng việc phản lưới nhà từ pha chống phạt góc. 

    Trong bối cảnh đó, bộ ba tiền vệ cũng mất tích. Weigl bỏ rơi Lewis Holtby, Guendogan rơi ra khỏi vị trí và không ai nhận thấy sự có mặt của Kagawa. Tuyến bảo vệ từ xa tự động tháo dỡ, việc hàng thủ rơi vào bấn loạn là không thể tránh khỏi.

    NHỮNG SAI LẦM CÓ HỆ THỐNG

    Trước chuyến làm khách tới Hamburg, Dortmund đã có chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Có rất nhiều cách để kết thúc mạch trận ấn tượng này, nhưng đội bóng vùng Ruhr chọn cách tồi tệ nhất. Họ đã có thể ngăn chặn thảm kịch này, nhưng Tuchel đã không làm.

    Ở trận đấu với Schalke, 2 bàn thua Dortmund phải nhận đều xuất phát từ sai lầm của cặp trung vệ Hummels và Papastathopoulos. Vàng-đen không phải trả giá bởi chúng xuất hiện khi họ đã có lợi thế về mặt tỷ số. Song nó rung lên hồi chuông báo động về tình trạng của hệ thống phòng ngự, đặc biệt là đội trưởng Hummels. 

    Xu hướng mắc lỗi của trung vệ 26 tuổi đang tăng dần. Đó có thể là đường chuyền cẩu thả, nhiều lần thất bại ở các cuộc tranh chấp tay đôi, thường xuyên mắc lỗi vị trí, mất liên kết với đối tác trong hàng thủ và đôi khi, như đêm thứ Sáu, đánh đầu đốt lưới nhà. 


    Tuchel có cái nhìn khác về sự việc, cho rằng các sai lầm là hiếm gặp và không nên bị thổi phồng quá mức. Ông bỏ qua dễ dàng các biểu hiện của sự xuống dốc. Kể từ ngày 28/08, Dortmund chỉ 3 lần giữ sạch lưới sau 17 trận. Sau 20 trận đã đấu họ nhận 27 bàn thua, trung bình 1,35 bàn/trận. Riêng tại Bundesliga, có tới 9 đội thủng lưới ít hơn Dortmund, mặc dù ở khía cạnh tấn công, họ xếp thứ 2 với 36 bàn thắng.

    Một hàng thủ tồi không bao giờ là sự đảm bảo cho thành công, Tuchel cần lưu ý điều đó.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay