Bóng Đá Plus trên MXH

Hiệu ứng Pep và chu kỳ ngã ngựa của Bayern
Lộc Trần • 16:04 ngày 07/03/2016
Với Bayern Munich, không thắng 3 trong 4 trận gần nhất rõ ràng là một thất bại và dấu hiệu xấu này không chỉ mới đến lần đầu tiên.

    NHỮNG DẤU HIỆU ĐẾN SỚM

    Với một đội bóng siêu cường như Bayern, những đòi hỏi không bao giờ chấm dứt. Các CĐV có thể không quá ngạc nhiên với những mạch thắng nối nhau không dứt nhưng sẽ nổi đóa mỗi lần điểm số bị đánh rơi. Nhất là khi giai đoạn cuối của lượt về các mùa giải gần đây, Bayern luôn chơi chững lại.

    Mùa 2013/14, Bayern đánh rơi 8 điểm liên tiếp sau 1 trận hòa và 2 trận thua tại Bundesliga đầu tháng 4. Có thể lý giải với việc đã bỏ cách nhóm bám đuổi quá xa, Bayern tự cho mình quyền chơi lỏng chân. Vậy nhưng vào cuối tháng 4, Bayern thất bại đau đớn trong cả 2 lượt trận bán kết Champions League trước Real Madrid, qua đó chính thức trở thành nhà cựu vô địch.

    Lewandowski không thể giúp Bayern bay cao
    Lewandowski không thể giúp Bayern bay cao

    Mùa 2014/15, chuyện tương tự lại xảy ra. Đang tiến băng băng trên mọi đấu trường, đoàn quân của Pep Guardiola như biến thành một bản thể khác. Bắt đầu tại Cúp quốc gia Đức, Hùm Xám thua Dortmund trên châm luân lưu tại trận bán kết. Ít ngày sau, Bayern lại gục ngã ở bán kết Champions League khi đối thủ lần này là Barcelona. Xen lẫn trong khoảng đầu tháng 5 đó, Bayern thua liền 3 trận tại Bundesliga.

    Mùa này, cơn khủng hoảng dường như đến sớm hơn. Ngay đầu tháng 3, mọi chuyện dường như rơi khỏi tầm kiểm soát của Guardiola. Sau trận hòa đáng tiếc trước Juventus tại lượt đi vòng 1/8 Champions League, Bayern vừa mất liền 5 điểm tại Bundesliga 2 vòng gần nhất. Trong trận hòa 0-0 với Dortmund, Bayern có lần đầu tiên không ghi được bàn trong hiệp 1 của 4 trận liên tiếp lần đầu tiên kể từ mùa 2011/12 dù tạo được rất nhiều cơ hội.

    CÁ NHÂN BUÔNG LỎNG

    Khi mọi chuyện đã xảy ra đến 3 lần, người ta không thể coi đó chỉ là sự tình cờ. Các cá nhân có lẽ là những người dễ đổ lỗi nhất. Trong ngày mà Joshua Kimmich được tung lên tận mây xanh, Douglas Costa chơi quá nhạt nhòa. Cả trận, anh chỉ có 1 lần đi bóng thành công trước khi bị thay thế bởi Franck Ribery phút 75.

    Đó là hình ảnh tiêu biểu của Costa trong giai đoạn 2 của mùa giải. Các bàn thắng biến mất hoàn toàn, pha kiến tạo gần nhất xuất hiện ở giữa tháng 2. Không còn sự bùng nổ với tốc độ và kỹ thuật kinh hoàng như đầu mùa giải, Costa dường như quên mất mình được mua về để thay thế Ribery.

    Guardiola không hiểu điều gì đang xảy ra
    Guardiola không hiểu điều gì đang xảy ra

    Ngoài ra, những Xabi Alonso, Thiago Alcantara hay Juan Bernat cũng kém hơn hẳn so với chính mình. Tuy nhiên, người đáng trách nhất chắc chắn vẫn là Guardiola. Đơn giản, mẫu số chung trong cả 3 mùa giải vừa qua chỉ được tìm thấy ở ông thầy người Tây Ban Nha. Cùng với đó, việc Pep thừa nhận sẽ chuyển đến Man City vào cuối mùa này rõ ràng ảnh hưởng không tốt đến tinh thần các cầu thủ.

    Dẫu sao, Bayern vẫn còn thi đấu trên cả 3 đấu trường. Thời gian để Guardiola và các học trò sửa sai là rất nhiều. Chiến thắng và vượt qua khủng hoảng sẽ là lời chia tay đẹp nhất của Pep trong mùa giải cuối cùng này. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội