Bóng Đá Plus trên MXH

Joshua Kimmich: Trái tim của Bayern định đoạt Der Klassiker
Hà Trang • 14:14 ngày 07/11/2020
Sau 6 vòng đấu, Bundesliga lại trở về thế song cực thường thấy khi Bayern Munich và Dortmund đã tách tốp 2 điểm so với phần còn lại. Nhưng Bayern và Dortmund không hề tương đồng, sự khác biệt thể hiện rõ nhất qua phong độ đỉnh cao của Joshua Kimmich.

    Vào đêm nay, nước Đức và châu Âu sẽ hướng tầm mắt về Allianz Arena để chứng kiến trận Siêu kinh điển giữa Bayern và Dortmund. Đây là trận đấu quy tụ những ngôi sao hàng đầu của Bundesliga và hứa hẹn sẽ tạo nên một bữa tiệc bóng đá chiêu đãi khán giả. Nhưng hãy chuẩn bị sẵn tâm lý đi, 90 phút sắp tới có thể sẽ rất... nhạt vì Dortmund quá thất thường còn Bayern thì ngược lại, vô cùng ổn định. Và mấu chốt cho sự cân bằng đó của đội bóng xứ Bavaria nằm ở Kimmich.

    Thiago Alcantara là một tiền vệ xuất chúng và việc nhìn anh chuyển sang Liverpool là điều Bayern không hề muốn. Nhưng nếu nói đó là lúc cánh cửa khép lại một triều đại hoàng kim với Hùm xám thì HLV Hansi Flick không đồng ý. Nhìn vào mặt tích cực, Thiago ra đi và Bayern giờ đã có đủ cái cớ để dựa cả vào Kimmich, và cho đến thời điểm này, sự phụ thuộc đó chính xác tuyệt đối.

    Có lẽ không phải nhắc thêm về quá trình tiến hóa từ một tiền vệ non nớt, một hậu vệ phải bất đắc dĩ, thậm chí là trung vệ, trở thành một tiền vệ phòng ngự chuyên biệt đến tiền vệ trung tâm hoàn hảo như hiện tại của Kimmich. Lời nhận xét của một HLV khó tính chưa bao giờ làm việc chung với Kimmich như Jose Mourinho có lẽ là đủ: "Tôi thấy Kimmich là một cầu thủ hàng đầu ở vị trí hậu vệ phải, hậu vệ trái, trung vệ, số 6, số 8, số 10... Anh ấy có phẩm chất để làm mọi thứ. Một cầu thủ hiện tượng, vô cùng xuất chúng".

    Thật vậy, Mourinho không hề nói quá, ông đơn giản là có con mắt tinh tường đi trước thời gian. Tính đến thời điểm hiện tại, Kimmich đang là vua tranh chấp ở Bayern. Anh đã thắng tới 55 pha tranh chấp tay đôi ở Bundesliga mùa này, tắc bóng nhiều nhất Bayern trong khi cắt bóng chỉ kém David Alaba và Leon Goretzka. Tác dụng phụ thì sao? Kimmich mới phạm lỗi có... 3 lần.

    Kimmich nuốt trọn mọi ngôi sao thế giới

    Nhưng giành bóng về rồi thì sao? Nhiều tiền vệ chỉ có thể làm được đến thế, Kimmich thì vượt trội. Kimmich đang chuyền thành công nhiều nhất Bayern, hơn người đứng 2 là Jerome Boateng tới 48 đường chuyền. Kimmich chỉ biết chuyền đơn giản? Không hề! Không cầu thủ nào của Flick chuyền dài nhiều hơn Kimmich. Anh đồng thời là người chuyền điểm rơi nhiều nhất, chuyền xuyên tuyến nhiều nhất, chuyền trong thế bị pressing nhiều nhất, và có khoảng cách chuyền bóng xa thứ 2 (chỉ sau Manuel Neuer). Và sau tất cả, tỷ lệ chuyền chính xác của Kimmich là 86%.

    Những gì Thiago từng làm, Kimmich đang làm tốt bằng, thậm chí còn hơn. Ai là người kiến tạo cho Kingsley Coman đánh đầu hạ gục PSG ở chung kết Champions League? Ai là người cướp bóng trong chân Joao Felix để lại chuyền bóng cho Coman phá lưới Atletico? Ai cướp bóng của Ellyes Skhiri để "dọn cỗ" cho Serge Gnabry đục thủng khung thành Cologne? Ai có 2 đường kiến tạo chỉ trong 5 phút để lần lượt giúp Boateng rồi Leroy Sane lập công trước RB Salzburg? Là Kimmich. Xin nhắc lại, là chàng tiền vệ thiên về phòng ngự ngày nào.

    Cướp bóng rồi lập tức chuyển trạng thái để kiến tạo, thế giới bóng đá bây giờ chứng kiến được bao nhiêu người có thể, và có thể ổn định như Kimmich? Và đó chính là những thứ vũ khí mạnh nhất của cầu thủ 25 tuổi này: Trực giác, độ chính xác và tầm nhìn.   

    Người khổng lồ tí hon toàn năng của Bayern

    Với một cầu thủ như Kimmich, không lạ khi hình mẫu anh theo đuổi là đàn anh Bastian Schweinsteiger. Để luôn đảm bảo được đôi chân, Kimmich rèn giũa cái đầu của mình trước tiên. "Tinh thần của Kimmich thật đặc biệt", Flick phải thốt lên. "Anh ấy đang trên đường trở thành cầu thủ định hình đội bóng. Không chỉ Bayern, mà mọi tập thể Kimmich tham gia".

    Và như để chiều lòng mọi sự đòi hỏi, Kimmich còn biết ghi bàn. Mới nhất là siêu phẩm volley đẹp ngỡ ngàng vào lưới Lokomotiv Moscow đem về 3 điểm tuyệt đối cho Bayern trên sân khách. Đầu mùa này, chính Kimmich chứ không ai khác cũng là người ghi bàn quyết định giúp Hùm xám vượt qua Dortmund 3-2 ở Siêu cúp Đức.

    Kể từ lúc thi đấu chuyên nghiệp, cựu cầu thủ RB Leipzig này đã ghi 33 bàn. Nếu như này vẫn chưa đủ thỏa mãn công chúng về một "số 6" hoàn hảo thì có lẽ họ nên đọc thêm truyện viễn tưởng. Còn ở thực tế, Kimmich cùng với Goretzka đang tạo ra cặp tiền vệ trung tâm hay bậc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Bên cạnh "con quái vật" cơ bắp Goretzka là cái đầu tỉnh táo cùng động cơ vô tận Kimmich. Muốn thắng Bayern, Dortmund phải khóa chặt 2 ngòi nổ này.

    XEM THÊM

    BongdaPlus phỏng vấn trực tuyến Jens Lehmann: 'Đây là cơ hội để Dortmund đánh bại Bayern'

    Der Klassiker: 'Chung kết' của Lucien Favre

    Haaland vs Lewandowski: Đại pháo so tài

    Đội hình kết hợp siêu mạnh từ Dortmund và Bayern sẽ thế nào?

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay