Bóng Đá Plus trên MXH

Julian Draxler muốn thành Oezil nhưng đang theo chân... Goetze
MẠNH ĐỨC • 09:10 ngày 15/12/2016
Cùng với Mesut Oezil và Mario Goetze, Julian Draxler được xem là tài năng thuộc hàng hiếm có của bóng đá Đức. Nhưng sự đỏng đảnh và có phần thiếu tính toán của Draxler đang khiến anh tuột dốc.

    Draxler cài số lùi

    “Mesut Oezil là hình mẫu của tôi. Tôi muốn có một con đường giống như anh ấy”, Julian Draxler chia sẻ trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Kicker hồi Hè 2012. Khi đó, Draxler chưa đầy 19 tuổi nhưng đã được đánh giá rất cao, cùng với Mario Goetze vào hàng tài năng “trăm năm có một” của bóng đá Đức. 

    Draxler có một xuất phát điểm như mơ tại Schalke. Anh là cầu thủ trẻ thứ 4 từng ra sân tại Bundesliga, và trẻ thứ 2 từng đá chính tại giải đấu số 1 Đức. Draxler là cầu thủ trẻ nhất đá 100 trận chính thức cho Schalke và là cầu thủ trẻ nhất cán mốc 100 trận tại Bundesliga. Cùng với đó là rất nhiều thành tích ấn tượng khác biến anh trở thành cái tên được kỳ vọng bậc nhất của bóng đá Đức.

    Với Schalke, Draxler đang có một điểm tựa vững vàng để phát triển tài năng. Thế nhưng, Draxler không có được quyết tâm lớn và sớm nản chí khi Schalke sa sút ở mùa giải 2014/15. Những tính toán sai lầm đã khiến anh nhận lời đầu quân cho Wolfsburg trong Hè 2015. Đó chính là quyết định đã kéo chậm lại sự thăng tiến của nhà ĐKVĐ thế giới. 

    Để rồi khi Wolfsburg rơi vào khủng hoảng, sự đỏng đảnh của ngôi sao này khiến anh không còn tập trung vào việc chơi bóng. Draxler đã nằng nặc đòi ra đi chỉ sau 1 năm tại Volkswagen Arena nhưng không được Wolfsburg đáp ứng. Song, với thành tích 0 bàn thắng và 0 đường kiến tạo sau 11 trận tại Bundesliga 2016/17, Draxler đã vượt qua giới hạn của sự chịu đựng của Wolfsburg.


    Ở trận đấu với Bayern cuối tuần qua, Draxler thậm chí đã bị gạch tên khỏi danh sách Wolfsburg. Một động thái cho thấy Bầy sói đã sẵn sàng cho việc bán Draxler trong mùa Đông này.

    Quyết định của sự nghiệp

    Xét ở một khía cạnh nào đó thì việc Draxler sớm quyết định rời Schalke cũng giống như việc Goetze rời Dortmund. Đó là đều là những tài năng lớn nhưng thiếu cá tính và thiếu cả bản lĩnh để khẳng định mình ở những môi trường mới. Goetze đã sửa sai bằng việc chấp nhận cúi đầu trở lại Dortmund, dù cho anh từng bị CĐV nơi đây xem là kẻ thù khi nhận lời đầu quân cho Bayern. Cho dù vậy thì quyết định đó chưa thể giúp Goetze vực lại được sự nghiệp của mình.

    Với Draxler, việc anh rời Wolfsburg là điều bắt buộc. Nhưng lựa chọn đích đến nào và thái độ ra sao cũng là một vấn đề với ngôi sao 23 tuổi này. Arsenal, PSG, Juventus hay thậm chí là Real và Bayern đã đều đánh tiếng muốn có Draxler. Song, điều quan trọng với tuyển thủ Đức là phải xác định được mục tiêu của mình và mục tiêu đó phải luôn đi kèm với những hành động cụ thể. Và để có thể theo bước chân của đàn anh Oezil, Draxler cần phải tập trung nhiều hơn nữa vào việc chơi bóng thay vì những vấn đề bên lề và cả những tham vọng tiền bạc. 

    Mùa Đông năm nay, Draxler sẽ đứng trước một quyết định khó khăn, một quyết định có thể ảnh hưởng tới cả sự nghiệp của tài năng lớn này… 


    Tại Schalke, Magath từng muốn Draxler nghỉ học sớm để… tập trung đá bóng khi cho rằng “cậu ta có thể kiếm rất nhiều tiền mà không cần phải học”. Khi đó, BLĐ Schalke đã ngăn cản ý định này. 

    110 - Theo Sport Bild, Draxler có điều khoản giải phóng hợp đồng với Wolfsburg vào Hè 2017 lên tới 110 triệu euro.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội