Bóng Đá Plus trên MXH

Khủng hoảng tại Dortmund: Klopp quyết không “buông súng”
Mạnh Đức • 09:49 ngày 03/12/2014
Trước sức ép phải từ chức sau chuỗi thành tích tệ hại của Dortmund nhưng HLV Juergen Klopp vẫn bất ngờ phản đòn. Chiến lược gia cá tính này không chỉ tự tin với việc giúp Dortmund trở lại mà còn có những tuyên bố mang tính khiêu khích...
    KLOPP PHẢN ĐÒN...
    Sau thất bại 0-2 trước Frankfurt cuối tuần qua, HLV Juergen Klopp đã có cuộc nói chuyện khá cởi mở. “Đây là quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp huấn luyện mà tôi từng phải đối mặt. Những gì diễn ra với Dortmund trong khoảng 2, 3 tuần trở lại đây không còn khiến tôi bất ngờ. Lý do ư?

    Dortmund có quá nhiều cầu thủ chấn thương và hứng chịu quá nhiều bàn thua ngớ ngẩn. Thế nên, những gì diễn ra tại Frankfurt là hết sức bình thường”, Klopp chia sẻ.

    Tuy nhiên, chiến lược gia 47 tuổi này cũng nhanh chóng thể hiện sự cá tính. Klopp tuyên bố hùng hồn: “Tôi không phải là mẫu HLV có suy nghĩ tới việc rút lui. Tôi là một chiến binh. Và tôi cảm thấy mình đang hoàn thiện những kỹ năng huấn luyện của mình hơn so với năm 2012. Tất nhiên, đó là điều không được thể hiện trên BXH ở thời điểm hiện tại. Nhưng với những ai, đặc biệt là các CĐV Dortmund, xem bóng đá mà chỉ chú tâm tới kết quả thì họ nên chuyển sang cổ vũ Bayern”.

    Với cá tính của mình, Klopp đang muốn chứng tỏ một điều gì đó. Nhưng cũng giống như chính màn thể hiện của Dortmund càng chứng tỏ, Klopp càng cho thấy sự bế tắc. Klopp của 2014 xuất sắc hơn Klopp của 2012? Không chỉ kết quả mà màn trình diễn của Dortmund cũng phủ nhận hoàn toàn điều này. Đó dường như chỉ là một tuyên bố nhằm... tự quảng bá chính mình một cách vô duyên.

    ... NHƯNG CÓ ĐỦ SỨC TRỤ ĐẾN GIÁNG SINH?
    Hơn ai hết, với kinh nghiệm của mình thì Klopp phải biết rằng những đòi hỏi của các CĐV nhà về một thành tích khả quan hơn của Dortmund là chính đáng. Thay cho những lời hứa hẹn, Klopp đã quá phũ phàng khi khuyên họ nên “chuyển sang cổ vũ Bayern”. Đó có thể xem là một sự xúc phạm tới “Tình yêu đích thực” mà các CĐV Dortmund đã thể hiện như chính slogan của đội bóng này.


    Dortmund cần Klopp, đó là điều tất yếu bởi chính ông là người đã tạo dựng lên đế chế mới này và ông là người hiểu rõ nhất cách làm thế nào để đưa đội bóng vùng Ruhr trở lại. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn và giới hạn dành cho Klopp là tới Giáng sinh.

    4 vòng đấu trong phần còn lại của lượt đi với Dortmund sẽ là 4 trận tử chiến thực sự. Đó là những trận đấu mà Klopp phải bỏ qua hết cái tôi, những cá tính của mình để giúp Dortmund giành những điểm số. Đó mới là điều quan trọng nhất đối với đội bóng vùng Ruhr, và chính cá nhân Klopp vào thời điểm này thay vì những lời tuyên bố cá tính nhưng... chẳng để làm gì cả. Nếu không thể giúp Dortmund giành những điểm số cần thiết để tạm thời thoát khỏi nhóm nguy hiểm trên BXH ở 4 trận đấu cuối lượt đi, Klopp chắc chắn sẽ không giữ được chiếc ghế của mình. Tại sao ư? Đơn giản bởi Dortmund không muốn phải xuống chơi ở giải hạng Nhì mùa giải tới.

    4 TRẬN CÒN LẠI CỦA DORTMUND Ở LƯỢT ĐI: Hiểm họa nằm ở Hoffenheim và Wolfsburg
    Trong 4 đối thủ còn lại của Dortmund ở lượt đi, Hoffenheim và Bremen là 2 đối thủ ẩn chứa nhiều hiểm họa nhất. Hoffenheim là kẻ thù của các ông lớn tại Bundesliga mùa này. Họ từng đánh bại Schalke, Stuttgart, cầm hòa Bremen. Còn Wolfsburg dĩ nhiên là một chướng ngại của họ, khi CLB này đang chễm chệ ở vị trí thứ 2 trên BXH. 2 đối thủ còn lại là Hertha và Bremen về mặt lý thuyết không phải là đối thủ xứng tầm của Dortmund.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội