Bóng Đá Plus trên MXH

Mổ xẻ cuộc khủng hoảng của Dortmund
Chiêu Văn • 16:40 ngày 19/12/2014
Chỉ nhìn vào phản ứng của đám đông khán giả, bạn sẽ không cho rằng Borussia Dortmund đang lâm vào khủng hoảng.
    Bức tường vàng được tập hợp một tiếng đồng hồ trước hồi còi khai cuộc trận hòa 2-2 của BVB với Wolfsburg tối thứ Tư vẫn phấn khích và ồn ào như mọi khi. Với kỳ nghỉ đông của Bundesliga đang đến gần, đây là lần cuối của năm nay Dortmund cùng các khán giả nhà của họ gặp nhau trực tiếp trên sân.

    Nhưng đội bóng áo vàng hiện đang trong tình trạng khó khăn. Những CĐV của họ vốn đã quen với việc xem đội bóng của mình thách thức chức vô địch, nên trận đấu này là một nỗi thất vọng. Sau hồi còi khai cuộc, Dortmund đang ở trong khu vực rớt hạng, còn Wolfsburg xếp thứ 2.

    Một chiến thắng lẽ ra có thể là bước ngoặt cho họ. Nếu họ vẫn có thể đánh bại kẻ thách thức gần nhất của Bayern Munich, thì lòng tin về việc vươn lên trên bảng xếp hạng sẽ trở lại. Nhưng rốt cuộc, đó lại là một trận đấu đáng buồn nữa cho đội bóng áo vàng. Dù ở vùng nguy hiểm, Dortmund còn lâu mới sụp đổ. Hàng tiền vệ của họ vẫn cực kỳ hiệu quả và ở châu Âu Dortmund tiếp tục chứng tỏ được sức mạnh của mình.

    Đội bóng của HLV Juergen Klopp chơi rất hay trên phần sân đối phương, chuyển đổi phòng ngự-tấn công rất trơn tru và sở hữu những cầu thủ chạy cánh cực kỳ lợi hại. Mùa này, chỉ Bayern và Bayer Leverkusen có nhiều pha dứt điểm hơn họ, và cũng chỉ 2 đội đó để đối phương dứt điểm ít hơn. Dựa trên thống kê, Dortmund lẽ ra đang xếp thứ 3 từ trên xuống, thay vì thứ 3 từ dưới lên như hiện giờ.

    HLV Juergen Klopp 

    Những vấn đề ở cả 2 đầu sân đã ngăn cản BVB đạt được thành tích đúng với tiềm năng của họ. Vài năm qua, bóng đá chỉ là cuộc chiến tranh giành tuyến giữa, với lối chơi chuyền bóng được nhấn mạnh, nhưng thời thế đã thay đổi và giờ những gì diễn ra ở 2 đầu sân mới là quan trọng.

    Các trận đấu đỉnh cao giờ trở nên rất cởi mở. Chiến thắng 3-0 của Manchester United trước Liverpool cuối tuần rồi là một ví dụ điển hình: đội bóng của Brendan Rodgers chơi ngang phân với đối thủ ở tuyến giữa, nhưng hoàn toàn dưới cơ trong 2 lĩnh vực: dứt điểm và thủ môn.

    Vấn đề của Dortmund cũng giống hệt như thế. Họ dứt điểm nhiều và không để đối phương sút bóng về phía khung thành của mình, nhưng dứt điểm kém cỏi và xử lý các pha tấn công của đối phương đầy lo lắng.

    Tối thứ Tư là một ví dụ. Dortmund có đủ cơ hội để ghi tới 5 bàn, nhưng Ciro Immobile tỏ ra quá thiếu hiệu quả. Dù chân sút người Italia ghi bàn thứ 2 cho Dortmund, một pha dứt điểm chân phải đẹp mắt từ bên ngoài vòng cấm, anh đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn trước đó, trong một buổi tối mà thủ thành Wolfsburg - Diego Benaglio cũng chơi xuất sắc. Immobile là Vua phá lưới ở Serie A mùa trước, nhưng ở Bundesliga, anh mới là một tiền đạo chăm chỉ, chứ chưa đủ sắc sảo và cơ động.

    Ciro Immobile tỏ ra quá thiếu hiệu quả

    Immobile không phải là vấn đề duy nhất: Marco Reus và Henrikh Mkhitaryan đang chấn thương và Adrian Ramos không hòa nhập tốt với đội bóng của Klopp. Việc Robert Lewandowski sang Bayern Munich là sự khác biệt lớn ở BVB mùa trước và mùa này, nên người khoác chiếc áo số 9 thay anh sẽ phải chịu nhiều áp lực và sự chú ý. Immobile không có cả sự lạnh lùng của chân sút người Ba Lan trước khung thành lẫn khả năng kết nối lối chơi với hàng tiền vệ, là lý do tại sao Dortmund mới ghi 17 bàn trong 16 trận.

    Ở đầu sân bên kia, các vấn đề còn đáng lo ngại hơn. Thủ môn giàu kinh nghiệm Roman Weidenfeller đã mắc những sai lầm tồi tệ trong mùa này và đã bị loại khỏi vị trí bắt chính, thay bằng Mitchell Langerak. Pha thủng lưới đầu tiên của Langerak trước Wolfsburg thật tệ hại: Kevin De Bruyne đá phạt qua hàng rào, khi bóng cách Langerak vài mét, anh đổ người, nhưng bóng qua tay và lăn vào lưới, và thủ thành người Australia giận dữ đá bóng lên nóc lưới vì chính anh cũng không chấp nhận được sai lầm ngớ ngẩn đó.

    Langerak không có lỗi trong bàn thua thứ 2, nhưng hàng thủ của anh thì khác. Trung vệ của Wolfsburg Naldo đã tận dụng rất tốt việc kèm người quá lỏng lẻo của Dortmund. Sebastian Kehl và Mats Hummels bị đánh lừa một cách đơn giản, và Naldo có pha đánh đầu đầy uy lực khiến các khán đài Dortmund câm lặng.

    Langerak không có lỗi trong bàn thua thứ 2

    Đó là kiểu bàn thua mà Dortmund không để xảy ra khi họ còn ở đỉnh cao dưới thời Klopp. “Thật ngớ ngẩn khi để thủng lưới bàn gỡ hòa từ một quả phạt góc”, ông nói sau trận đấu. “Lẽ ra không để chuyện đó xảy ra. Nhưng mọi chuyện cứ thế đến với chúng tôi ở thời điểm này”. Nhưng Dortmund vẫn chơi pressing rất tốt. Cả 2 bàn thắng của họ, và một vài cơ hội khác, tới từ những tình huống như thế, thường qua chân Ilkay Guendogan, người đã chơi số 10 rất hiệu quả ở trận này.

    Trước kia, các đối thủ của Dortmund đều đã hiểu họ nguy hiểm ra sao với các pha tấn công tốc độ, với những cầu thủ rất nhanh như Immobile và Pierre-Emerick Aubameyang, người đã ghi bàn mở tỉ số từ quả tạt bên cánh trái của tuyển thủ Italia. “Trận đấu này có rất nhiều điểm tích cực mà chúng tôi có thể từ đó tiến lên”, Klopp nói sau đó.

    Vấn đề ở Dortmund không mang tính hệ thống, đó chỉ là sự kết hợp của vận may và sự sa sút bất ngờ của một vài cá nhân. Tuy nhiên, Klopp cần đảm bảo BVB phải tự định đoạt được số phận của mình, bắt đầu từ trận cuối cùng trước kỳ nghỉ đông trên sân Werder Bremen vào cuối tuần này.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội