Bóng Đá Plus trên MXH

Những điều thú vị về tân binh đắt giá Lucas Hernandez của Bayern
Quang Hoà • 11:33 ngày 28/03/2019
Bayern Munich mới đây đã bỏ ra số tiền kỷ lục 80 triệu euro để chiêu mộ hậu vệ Lucas Hernandez của Atletico Madrid. Sau đây, chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin thú vị liên quan đến cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Bundesliga này.

    Con nhà nòi, nhưng không chịu ảnh hưởng nhiều từ cha

    Lucas Hernandez sinh ra trong gia đình có truyền thống bóng đá, bởi bố anh là Jean-Francois Hernandez trước đây cũng từng chơi bóng chuyên nghiệp. Vốn là cựu trung vệ trưởng thành từ đội trẻ Toulouse, ông  Jean-Francois Hernandez đã đá cho hàng loạt CLB như Sochaux, Marseille, Rayo Vallecano và cả  Atlético Madrid vào thời điểm đội bóng thủ đô Tây Ban Nha còn sở hữu tiền đạo Fernando Torres đang ở độ tuổi sung sức (2001).

    Đáng chú ý, khi Lucas và cả cậu em Theo (đang thuộc biên chế Real) mới ở vào độ tuổi lần lượt là 5 và 3, ông Jean-Francois Hernandez đã bỏ vợ con và đến giờ các bên không hề liên lạc lại với nhau. Theo Lucas, mẹ của anh không có việc làm nên cả gia đình đã phải trải qua giai đoạn hết sức khó khăn. Chính những năm tháng ấy đã giúp Lucas trui rèn sức mạnh tinh thần và nhờ đó anh mới có được thành công như ngày nay.

    Đá ở vị trí không phải ưa thích nhất

    Chính Lucas từng thừa nhận, vị trí ưa thích nhất của anh là trung vệ chứ không phải hậu vệ trái như hiện nay. Đây là sở thích mà Lucas thừa hưởng từ chính cha mình. Hồi mới lên chơi ở đội 1 Atletico vào tháng 2/2016, Lucas được xếp đá trung vệ do cả 3 chốt chặn Stefan Savic, Diego Godin và Jose Maria Gimenez cùng chấn thương. 


    Tuy nhiên, trong lần đầu được gọi lên đội U21 Pháp, Lucas lại chỉ là phương án lấp chỗ trống cho 2 hậu vệ trái bị chấn thương Benjamin Mendy và Jordan Amavi. Điều tương tự cũng xảy ra ở ĐTQG Pháp vào tháng 3 năm 2018 khi Mendy cũng phải nằm viện.

    Nhờ thể hiện phong độ quá ấn tượng ở vị trí mới, Lucas đã trở thành hậu vệ trái số 1 của ĐT Pháp ở World Cup 2018. Trường hợp của Lucas khá giống với 2 đồng hương Lilian Thuram và Benjamin Pavard, những cầu thủ thích đá trung vệ nhưng cuối cùng lại tỏa sáng khi được đẩy ra biên.

    Từng cân nhắc đá cho ĐT Tây Ban Nha

    Do sang xứ sở đấu bò sinh sống từ bé nên Lucas đủ tư cách thi đấu cho ĐT Tây Ban Nha, dù thực tế anh đã chơi cho các đội U16, U18, U19, U20 và U21 Pháp. Theo tiết lộ của cầu thủ 23 tuổi này, anh từng sẵn sàng khoác áo ĐT Tây Ban Nha do không có nhiều thông tin từ Pháp. 


    Mãi đến tháng 3/2018, tức là chỉ 3 tháng trước khi World Cup 2018 khởi tranh, HLV Didier Deschamps mới gọi điện mời Lucas vào ĐT Pháp. Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngay sau đó, hậu vệ của Atletico khẳng định anh rất vui khi được HLV Deschamps đề nghị. Thay vì do dự, Lucas cần chưa đến 30 giây suy nghĩ trước khi nhận lời.

    Xem Simeone như người cha tinh thần

    Lucas gia nhập đội trẻ Atletico năm 2007, tức là 4 năm trước khi HLV Simeone nắm quyền ở CLB thủ đô Tây Ban Nha. Theo chia sẻ của chính tân binh Bayern thì anh luôn xem HLV Simeone như người cha tinh thần vì chịu ảnh hưởng quá lớn từ nhà cầm quân người Argentina này.


    "HLV Simeone là người đưa tôi lên đội 1 và ông ấy đã giúp tôi trưởng thành. Nhờ có HLV Simeone, tôi hiểu rằng để có thể thành công trong cuộc sống thì mình luôn phải tập luyện chăm chỉ và chiến đấu hết mình mỗi khi ra sân. Ông ấy bảo tôi rằng: "Nếu gạt được sự sợ hãi ra khỏi đầu thì cậu sẽ luôn tiến bộ"", Lucas quả quyết. 

    Từng 2 lần bị cảnh sát "sờ gáy"

    Tháng 2/2017, Lucas và cô bạn gái của anh đã bị cảnh sát điệu về đồn do ẩu đả với nhau. Kết quả, cặp đôi gây xôn xao này phải lao động công ích 31 ngày và bị buộc giữ khoảng cách tối thiểu 500 m với nhau trong vòng 6 tháng. Điều thú vị là chỉ 4 tháng sau, cả 2 đã làm lành và thậm chí cưới nhau ở Las Vegas.

    Dù đã sang tận Mỹ để tiến hành kết hôn, Lucas và bạn gái vẫn bị xem là phạm luật trong thời gian quản thúc. Kết quả là ngay khi vừa có mặt ở sân bay Madrid sau chuyến đi qua Đại Tây Dương, cả 2 lại một lần nữa bị cảnh sát bắt. 

    Tân binh giá kỷ lục 80 triệu euro của Bayern - Lucas Hernandez

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội