Bóng Đá Plus trên MXH

Những trò đùa của số phận ở vòng 7 Bundesliga
10:04 ngày 14/10/2016
Rất nhiều thứ đã bị đảo lộn chỉ sau 6 vòng đấu và những cuộc đụng độ cuối tuần này là dịp để những kẻ đang chìm trong tăm tối như Schalke hay Wolfsburg nhớ về thời kỳ tươi đẹp không xa trong quá khứ.

    Cuộc trở về của Weinzierl

    Vài ngày trước, giám đốc Stefan Reuter thừa nhận mục tiêu của Augsburg chỉ là trụ hạng. Khá dễ hiểu bởi HLV tốt nhất của họ, Markus Weinzierl, đã không còn trên băng ghế huấn luyện. Thứ Bảy này, Weinzierl sẽ trở lại xứ Bavaria nhưng trong màu áo Schalke. 

    Schalke là đội bóng giàu tham vọng và hứa hẹn chắp cánh cho Weinzierl. Thế nhưng thật trớ trêu, HLV 41 tuổi cùng Hoàng đế xanh lại đang ngụp lặn trong khu vực nguy hiểm, một trải nghiệm xa lạ trong 3 mùa giải qua khi ông còn cầm lái ở Augsburg. Chiến thắng trước M’gladbach đã giúp Schalke có những điểm số đầu tiên của mùa giải nhưng tất cả đều biết, để tìm về tốp đầu, chặng đường của họ còn lắm chông gai. Rất nhiều các vấn đề vẫn chưa được giải quyết thấu đáo.

    Ví dụ, cái tên nào sẽ lĩnh xướng hàng công? Ở trận đấu với M’gladbach, Embolo bất ngờ đá chính và gây ấn tượng mạnh với cú đúp. Tốc độ bùng nổ, sức trẻ và phong độ đang lên của Embolo đã khiến hàng công Schalke khởi sắc, nhưng Weinzierl có dám bỏ lại Huntelaar trên băng ghế dự bị, khi anh đã sẵn sàng? Nếu đặt niềm tin vào tiền đạo 33 tuổi, liệu anh ta có tiếp tục thói quen ghi bàn vào lưới Augsburg (3 bàn/4 trận) với tình trạng sa sút hiện nay (chỉ nổ súng 1 lần mùa này)? 


    Nỗi tủi hổ của Wolfsburg

    Giống như Weinzierl, cuộc tiếp đón Leipzig cũng là lúc để Wolfsburg hồi tưởng về quá khứ huy hoàng. Ở lần đụng độ trước cách đây 19 tháng tại Cúp Quốc gia, Bầy sói khi ấy xếp thứ 2 Bundesliga và tiến vào tứ kết Europa League, trong khi Leipzig chơi ở hạng Nhì Đức. Còn lúc này, đội quân của Dieter Hecking mới chỉ kiếm được 6 điểm và chỉ cách nhóm cầm đèn đỏ 3 bậc.

    Leipzig, họ ở đâu? Thật ngạc nhiên, tân binh của Bundesliga khá vững chắc ở vị trí thứ 5 với điểm tích lũy là 12, gấp đôi Wolfsburg. Nguyên nhân cho thành tích tồi tệ của Bầy sói là sự kém cỏi của hàng công. Sau 6 vòng, các chân sút của Hecking chỉ nổ súng 3 lần (1 bàn còn lại là phản lưới) mặc dù tung ra 98 cú dứt điểm, nhiều thứ 3 giải đấu. Với tỷ lệ chuyển đổi cơ hội 0,4%, hiệu suất của họ chỉ tốt hơn Hamburg, Ingolstadt và kém xa Leipzig (13,2%). Julian Draxler chính là đại diện tiêu biểu của sự lãng phí.

    Ngôi sao 23 tuổi hiện chỉ đứng sau Lewandowski (31) và Kramaric (24) về số dứt điểm (21) nhưng không một lần tìm thấy mành lưới đối phương. “Trong cuộc sống luôn có những thăng trầm, rồi nó sẽ qua”, Hecking nói. Hy vọng những ác mộng sớm kết thúc, với Wolfsburg và Schalke.

    Đôi bạn cùng lùi
    Sau 6 vòng đầu mùa trước, Wolfsburg (13 điểm) và Schalke (11) đang gây ấn tượng khi lần lượt xếp ở vị trí thứ 3 và 4 trên BXH Bundesliga, cùng ghi được 9 bàn. Tuy nhiên sau sau một năm, sau 6 vòng đầu mùa này, trong khi Wolfsburg rơi xuống thứ 13 thì Schalke thậm chí còn nằm trong nhóm 3 CLB cuối bảng (thứ 16), tổng điểm kết hợp là 9 và tổng bàn thắng là 10.  
    Vịnh San • 10:04 ngày 14/10/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay