Bóng Đá Plus trên MXH

Thấy gì từ thất bại của Bayern trước M'Gladbach?
Quang Hoà • 11:47 ngày 07/10/2018
M'Gladbach đã tạo ra cơn địa chấn khi bất ngờ đè bẹp gã khổng lồ Bayern Munich tới 3-0 ngay trên sân khách vào đêm qua. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu thuộc vòng 7 Bundesliga này qua một số điểm nhấn.
    Hùm xám chết vì hàng thủ
    Là một tên tuổi lớn trong làng bóng đá thế giới, Bayern phải sở hữu hàng phòng ngự mà ai cũng nghĩ vô cùng chắc chắn. Thật không may, phòng tuyến được đánh giá cao của nhà ĐKVĐ nước Đức lại có một ngày thi đấu đáng quên trước M'Gladbach. 

    Bayern Munich 0-3 M'gladbach
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Chính bởi Mats Hummels, Niklas Suele và Manuel Neuer tỏ ra quá hớ hênh, Bayern mới để đối phương ghi tới 2 bàn khi trận đấu mới diễn ra được 16 phút. Riêng ở tình huống dẫn đến bàn thua thứ 2, không phải 1 mà có đến 3 cầu thủ phòng ngự của Bayern mắc sai lầm tạo điều kiện cho Stindl ghi tên mình lên bảng tỷ số.

    Bayern rơi xuống vị trí thấp khó tin
    Sau 3 trận liên tiếp không thắng ở Bundesliga, Bayern giờ đã tụt xuống tận vị trí thứ 5 trên BXH. Đây là điều hiếm thấy ở đội bóng đã vô địch giải đấu số 1 nước Đức trong suốt 6 mùa giải vừa qua. Nên biết, lần gần nhất Bayern xếp ở vị trí thứ 5 sau 7 vòng đã cách đây 8 năm. Thời điểm ấy, đội bóng thường xuyên góp mặt trong nhóm các CLB được dự Champions League này còn do HLV Louis van Gaal dẫn dắt (mùa 2010/11).

    Thiago bất lực trong sơ đồ 4-1-4-1 
    Trên lý thuyết, sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 là hệ thống đầy hấp dẫn. Nếu có tiền vệ đa năng Toni Kroos ở trong đó, sơ đồ này có thể phát huy hiệu quả một cách tối đa. Tuy nhiên, Kroos thì chỉ có 1 và bây giờ anh đang đá cho Real chứ không phải Bayern. Có lẽ tân HLV Niko Kovac đã sai lầm khi tin rằng Thiago có thể đá được ở vị trí thấp nhất trong hàng tiền vệ giống như Kroos.


    Thực tế, Thiago chỉ thực sự giá trị khi anh chơi tự do nhờ được hậu thuẫn bởi những vệ tinh như Arturo Vidal hay Javi Martinez. Còn lúc bị bó buộc vào vị trí đòi hòi tính kỷ luật cao, lập tức anh bị cô lập và tỏ ra lúng túng thấy rõ. Phải đến khi HLV Kovac tung Renato Sanches vào sân trong hiệp 2, Thiago mới được giải phóng và đá tốt hơn hẳn.

    Gnabry cần được thi đấu nhiều hơn
    Ngoài rắc rối liên quan đến hàng thủ và Thiago, Bayern còn gặp vấn đề khi Thomas Mueller và James Rodriguez đá xa nhau, dẫn đến không có được sự kết nối cần thiết. Cùng với đó, cầu thủ chạy cánh Arjen Robben đã lớn tuổi nên không thể tự mình định đoạt trận đấu nếu các mắt xích khác không làm tốt nhiệm vụ của mình. Trong tình cảnh như vậy, đáng ra HLV Kovac nên đặt nhiều niềm tin hơn vào Serge Gnabry, cầu thủ mới 23 tuổi giàu năng lượng và có khả năng gây đột biến.

    Điểm sáng trong 20 phút cuối
    Tuy Bayern thảm bại dưới tay M'Gladbach trước sự chứng kiến của đám đông khán giả nhà, nhưng không ai có thể phủ nhận chuyện họ chơi rất ấn tượng trong 20 phút cuối. Nếu quả đúng đây là quãng thời gian các mắt xích của Bayern đã được bố trí hợp lý nhất, thì coi như HLV Kovac vừa biết mình cần phải làm gì ở những trận đấu tiếp theo. Đây có thể xem là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh Bayern đang bị mất phương hướng khi không sao giành được chiến thắng trong 4 trận gần nhất ở mọi sân chơi.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội