Bóng Đá Plus trên MXH

Thua Leipzig, Bayern để lộ điểm yếu phòng ngự
ĐIỆP ANH • 09:19 ngày 20/03/2018
Mạch 18 trận bất bại trên tất cả các đấu trường chính thức của Bayern bị chặn đứng trên sân của Leipzig. Thất bại 1-2 này cho thấy hàng hậu vệ và hàng tiền vệ của Bayern vẫn còn nhiều việc phải làm trên hành trình Bayern ôm mộng ăn ba mùa này.
    “Bayern bị Leipzig đưa trở lại mặt đất” là cách mà giới chuyên môn và các kênh truyền thông của Đức bình luận về trận đấu trên sân Red Bull Arena đêm Chủ nhật vừa qua. Còn HLV Jupp Heynckes thừa nhận: “Đây là kết quả xứng đáng với những gì hai đội đã thể hiện”. Thất bại 1-2 này không phải tai nạn trên hành trình chinh phục Đĩa bạc Bundesliga mùa này của Bayern. Đó thực sự là “gáo nước tỉnh người” để thầy trò Heynckes phải nhìn lại và hoàn thiện mình.

    Dàn sao vốn quen chơi ở thế cửa trên của Bayern đã không chống lại được lối chơi pressing của Leipzig. Dù có bàn mở tỷ số từ sớm của Sandro Wagner, Bayern vẫn để mất thế trận và bị cuốn theo lối chơi quyết liệt, mạnh mẽ của đội chủ nhà.


    Trước áp lực ghê gớm của Leipzig, hàng thủ Bayern để lộ ra nhiều hạn chế. Cặp trung vệ Hummels - Suele chơi quá đủng đỉnh và bọc lót cho nhau không tốt. Sự chậm chạp của Hummels và Suele khiến họ để xổng những tiền đạo tốc độ Timo Werner và Yussuf Poulsen. Có cảm giác mỗi lần các cầu thủ Leipzig phát bóng dài hoặc chọc khe cho Werner hoặc Poulsen là lá chắn kép Hummels - Suele lại có thể bị xuyên thủng bất cứ lúc nào. Tình huống Hummels bị vặn sườn, ngã xuống sân bất lực còn Suele bị “ngửi khói” trong pha băng xuống của Werner ấn định tỷ số 2-1 cho Leipzig thể hiện rõ nhất điều đó.

    Việc hàng thủ Bayern liên tiếp bị uy hiếp và dẫn tới mắc sai lầm một phần do họ không được hỗ trợ hiệu quả từ các tiền vệ phòng ngự. Sebastian Rudy quá mong manh khi phải chống chọi với hàng tiền vệ cực nhanh và khỏe của Leipzig. Ở vị trí “số 6” ấy, Rudy hay Arturo Vidal không thay được Javi Martinez.

    Cũng may mà thủ thành Sven Ulreich vẫn cho thấy độ tin tưởng trong thời gian Manuel Neuer chưa kịp bình phục chấn thương. Nếu không có sự xuất sắc của Ulreich, Bayern còn thua đậm hơn.

    Phong độ ổn định của Ulreich, duyên ghi bàn của Wagner (lập công trong 3 trận liên tiếp được vào sân thi đấu) và đẳng cấp của James Rodriguez (chuyền bóng như đặt cho Wagner mở tỷ số) là những ấn tượng tích cực ít ỏi của Bayern ở trận này. Quãng thời gian tạm nghỉ cho các ĐTQG hội quân là giai đoạn cần thiết để Heynckes “vá lỗi”, nhất là khi Bayern sắp phải đối mặt với những đối thủ khó nhằn ở Champions League.

    2 - Đây là thất bại thứ 2 của Bayern sau 29 trận kể từ khi HLV Jupp Heynckes quay trở lại dẫn dắt Hùm xám hồi tháng 10 năm ngoái. Thất bại trước đó là trận Bayern thua M’gladbach 1-2 ngày 25/11/2017.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội