Ở trận đấu nói trên, Goetze được vào sân ngay từ đầu trước khi nhường chỗ cho Thorgan Hazard ở phút 58. Cầu thủ 27 tuổi người Đức tỏ ra khá buồn khi bị thay ra. Đáng chú ý, anh thậm chí còn chẳng thèm bắt tay hay nhìn HLV Lucien Favre lúc rời sân.
Có thông tin cho rằng Goetze mâu thuẫn với thuyền trưởng Dortmund nên mới phớt lờ ông thầy và còn đùng đùng bỏ về giữa chừng mà không hỏi ý kiến ai. Tuy nhiên, theo xác nhận từ phía Dortmund thì tất cả chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ.
Thông qua mạng Twitter, Dortmund khẳng định Goetze không thể thi đấu tiếp đơn giản là vì anh bị chấn thương bàn tay. Cầu thủ nhỏ con này cần phải tiến hành chụp chiếu và hiện chưa rõ vấn đề của anh có nghiêm trọng hay không.
Thực tế thì cầu thủ vào đá thay cho Goetze là Thorgan Hazard cũng chẳng để lại ấn tượng gì đặc biệt. Nếu khung gỗ không 2 lần cứu thua cho đội bóng đang xếp thứ 3 trên BXH Bundesliga thì các vị khách đã phải ra về với 2 bàn tay trắng thay vì kiếm được 1 điểm khi rời sân Velstin Arena.