Bóng Đá Plus trên MXH

Vòng 12 Bundesliga: Những thẻ đỏ là… điểm đen
Thành Vinh • 14:17 ngày 09/11/2015
Vòng 12 Bundesliga bị phủ đen bởi những tấm thẻ đỏ xấu xí, những tấm thẻ đã tác động lớn tới kết quả của nhiều trận đấu.
    Cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở vòng 12 có lẽ là Julian Draxler của Wolfsburg. Ngôi sao người Đức sau những trận đấu bất ngờ bị HLV Dieter Hecking đẩy lên băng ghế dự bị đã được xếp đá chính ở trận gặp Mainz. Song, thay vì tỏa sáng và chứng tỏ giá trị, Draxler lại mang họa về cho Bầy sói với một tấm thẻ đỏ đáng trách.

    Tình huống đến ở phút 13, khi Draxler có pha vào bóng theo trường phái của môn… Kung-fu với Gonzalo Jara. Thẻ đỏ ngay lập tức được trọng tài Daniel Siebert rút ra cho tuyển thủ Đức. Việc phải chơi thiếu người từ sớm khiến Wolfsburg không thể làm được gì trước Mainz và phải chấp nhận thất bại 0-2 dễ dàng. Một trận thua mang đậm dấu ấn của Draxler và sau tấm thẻ đỏ này, ngôi sao trẻ người Đức chắc chắn sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thích nghi với đội bóng mới Wolfsburg.


    Cũng với một tấm thẻ đỏ, Kiriakos Papadopoulos trở thành tội đồ của Leverkusen. Trong 53 phút có mặt trên sân, Papadopoulos vốn cũng chẳng mang đến sự chắc chắn cho hàng thủ Leverkusen, nhưng hành động kéo người lộ liễu dẫn tới phải rời sân từ đầu hiệp 2 của anh đã khiến đội nhà chịu quá nhiều bất lợi. Trong thế trận mà Leverkusen gặp khó trước lối chơi pressing đầy hiệu quả của Cologne thì việc họ phải chơi thiếu người đã mang đến một hệ quả xấu. Leverkusen không thể đứng vững trước sức ép của Cologne và để thua 1-2 vào cuối trận. Không chỉ thua khá tức tưởi, tấm thẻ đỏ của Papadopoulos còn khiến Leverkusen rơi vào một cuộc khủng hoảng hàng thủ thực sự với những chấn thương, án treo giò và cả sự sa sút khó hiểu của một loạt trụ cột.

    Trong khi đó, tấm thẻ đỏ vào cuối trận của Granit Xhaka không khiến M’gladbach lãnh hậu quả trực tiếp ở trận gặp Ingolstadt (0-0). Song, với rất nhiều chấn thương ở khu trung lộ thì việc Xhaka bị treo giò vòng tới sẽ là một tổn thất nhân sự lớn với M’gladbach.

    Kỷ lục buồn của Papadopoulos


    Sau lượt trận cuối tuần qua, Papadopoulos của Leverkusen đã thiết lập nên kỷ lục buồn với lần thứ 4 bị truất quyền thi đấu tại Bundesliga trong sự nghiệp. Anh hiện là cầu thủ vươn tới cột mốc 4 thẻ đỏ trẻ nhất trong lịch sử, ở 23 tuổi 260 ngày. Papadopoulos chỉ cần 87 trận để đạt tới kỷ lục buồn đó.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội