Bóng Đá Plus trên MXH

Câu chuyện bóng đá: Nỗi buồn của Hồng Duy
Đỗ Tuấn • 18:27 ngày 04/08/2018
Tối hôm tuyển Olympic Việt Nam đá trận mở màn cúp tứ hùng với Palestine trên sân Mỹ Đình, một người bạn đã nhắn tin cho tôi: “Em vừa thấy truyền hình quay cảnh Hồng Duy ngồi trên khán đài. Mặt thằng nhỏ buồn hiu, nhìn thương quá anh ạ!”.
    Trước khi nhận tin nhắn ấy, tôi cũng đã thấy tuyển thủ trẻ Nguyễn Phong Hồng Duy ngồi riêng biệt một góc trên khán đài Mỹ Đình với ánh nhìn xa xăm, và trong lòng cũng chợt dấy lên ý nghĩ như thế. 

    Hình ảnh ấy làm tôi nhớ cách đây vài ngày gọi điện ra Hà Nội hỏi thăm về chấn thương của Hồng Duy, lúc ấy chàng tiền vệ trẻ đang khoác áo HAGL đã cho biết: “Em bị rách bắp trong buổi kiểm tra tốc độ anh ạ. Xui quá, kỳ này em không thể sang Indonesia tham dự Asian Games cùng mọi người rồi”. Giọng Duy nghe rất bình thản, nhưng tôi có cảm giác tuyển thủ trẻ này đang rất cố gắng để kiềm nén tiếng thở dài.

    Cũng hôm ấy, Duy bày tỏ thêm rằng bản thân anh muốn về nhà để nghỉ ngơi và tập hồi phục, nhưng HLV Park Hang Seo không đồng ý, vì ở đội tuyển có các bác sĩ chăm sóc và giúp anh tập hồi phục chấn thương tốt hơn. Thế nên những ngày qua, dù biết chắc sẽ không thể đồng hành cùng đội Olympic Việt Nam trên đất Indonesia sắp tới, nhưng Hồng Duy vẫn tiếp tục ở lại tập luyện cùng đồng đội. Dẫu như lời anh tâm sự: “Nói thật, những ngày này em buồn lắm, nhưng phải cố tỏ ra bình thản và vẫn hài hước tếu táo như thường ngày để các đồng đội yên tâm chuẩn bị cho giải đấu quan trọng sắp tới”.

    Hồng Duy bị rách bách trong buổi tập cách đây vài ngày

    Tuy nhiên, các đồng đội ở đội tuyển Olympic Việt Nam ắt đều hiểu cảm giác của Duy. Thậm chí từ Hàn Quốc, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã gọi về chia sẻ cùng người viết: “Mấy ngày này chắc Hồng Duy buồn lắm. Em rất hiểu cảm giác ấy, vì bản thân đã mấy lần trải qua điều này. Anh còn nhớ ngay trước thềm AFF Cup 2016 không? Khi ấy em đã cùng đội tuyển sang đến Myanmar, rồi phải trở về vì chấn thương không kịp hồi phục Trước lúc chia tay, em luôn cười khi trò chuyện cùng mọi người, nhưng thật sự lòng đang cố kiềm để nước mắt không rơi. Nhìn đồng đội hối hả chuẩn bị cho giải đấu lớn, còn mình phải xách túi về nhà vì chấn thương, cảm giác đó đau đến khó tả”.

    Nhớ đến lời chia sẻ của Tuấn Anh, nên khi nhìn thấy hình ảnh của Hồng Duy thoáng qua trên màn hình tivi, tôi đã gọi nhắn tin trêu: “Xem bóng đá sao mặt buồn thế?”. Lập tức, Duy đáp lại đầy tếu táo: “Em đang buồn, nhưng… buồn ngủ anh ạ”. Vậy nhưng khi tôi gọi điện trò chuyện, sau một hồi “tám” đủ chuyện trên trời dưới đất, chàng tiền vệ trẻ này mới thổ lộ: “Mấy bữa nay em cũng nguôi ngoai nhiều và không còn buồn như lúc mới chấn thương. Thế nhưng tối nay ngồi xem mọi người thi đấu bất giác nỗi buồn lại dâng trào, dù đã rất nỗ lực tự an ủi bản thân rằng: cố gắng hồi phục cho tốt, cơ hội vẫn còn rất nhiều với mày, Duy à!”.

    Các bác sĩ thường xuyên kiểm tra mức độ hồi phục cho anh

    Được biết, chấn thương rách bắp của Hồng Duy nhanh nhất phải 4 tuần nữa mới hồi phục. Vì vậy, sau khi đồng hành cùng tuyển Olympic Việt Nam tại cúp tứ hùng đang diễn ra tại Hà Nội, ngày 8/8, Hồng Duy sẽ cùng đồng đội vào tập huấn tại Thủ Dầu Một và khả năng sẽ nói lời chia tay tại đây, dẫu mới đây HLV Park Hang Seo cho biết chấn thương của Duy đang có dấu hiệu hồi phục tốt và suất đến Indonesia vẫn bỏ ngỏ.

    Với một gương mặt trẻ ở độ tuổi 23, cơ hội góp mặt ở các giải đấu lớn vẫn còn rất nhiều với Hồng Duy và các đồng đội. Tuy nhiên, việc không thể góp mặt ở đại hội thể thao lớn nhất châu lục 4 năm mới diễn ra 1 lần do chấn thương, thực sự vẫn là nỗi tiếc nuối rất lớn với Nguyễn Phong Hồng Duy, dẫu chàng tuyển thủ trẻ này vẫn luôn cười tươi trấn an mọi người: “Em không sao đâu, vẫn ổn mà, mọi người đừng lo!”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội