Con đường đến trận chung kết của U23 Việt Nam giống như một câu chuyện cổ tích. Có phép nhiệm màu, có kịch bản mà ngay cả những người mơ mộng nhất cũng không dám nghĩ tới trước giờ bóng lăn. Nhưng rồi U23 Việt Nam đã bước đến trận đấu cuối và trên hành trình khẳng định dáng đứng Việt Nam, đội đã đánh bại những đội bóng thuộc hàng mạnh nhất châu lục bằng sức mạnh và khát vọng.
Đến lúc này, cả nước rất tự hào về U23 Việt Nam! Thậm chí, hiện tại cộng đồng mạng như phát sốt với chiến công của thầy trò HLV Park Hang Seo. Sự tự tin lớn đến mức rất nhiều người đang nghĩ là chức vô địch phải thuộc về đội nhà. Và đi cùng với đó, U23 Việt Nam thực sự là thỏi nam châm hút sự chú ý của dư luận. Và cũng chẳng ngạc nhiên khi thương hiệu U23 Việt Nam, danh tiếng của các cầu thủ bị ăn theo, bị dựa vào để thực hiện những mục tiêu khác nhau.
Trên cao là gió! Khi bạn sống giữa ánh hào quang thì đương nhiên áp lực lớn sẽ xuất hiện. Lúc này, điều mà BHL và các nhà quản lý cần phải làm là giúp các cầu thủ trở lại mặt đất sau những chiến công ngọt ngào. Họ phải hiểu là mình sẽ đối diện với một đội bóng rất mạnh, từng đánh bại hai đội bóng hàng đầu châu lục là Nhật Bản và Hàn Quốc. Chúng ta thành công nhờ sự khiêm tốn, biết mình biết người và phải tiếp tục đi trên mặt đất trong bối cảnh tất cả như đang trong mơ. Và cả dư luận nữa, phải tỉnh táo trong men say chiến thắng. Sự kỳ vọng quá lớn có thể biến thành áp lực không đáng có với các cầu thủ.
Hãy nhớ, các cầu thủ trẻ của chúng ta từng đến VCK U23 châu Á 2018 với mục tiêu nào, để không ảo tưởng về bản thân và ngộ nhận về đối thủ!
Nhận định U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |