Đội tuyển U17 Thái Lan đã khép lại hành trình tại VCK U17 châu Á 2025 theo cách không thể thất vọng hơn. Thầy trò HLV Jadet Meelarp rời giải đấu với ba trận toàn thua, thủng lưới tới 9 bàn và không giành được điểm số nào.
Sau trận thua 0-2 trước U17 Trung Quốc ở lượt cuối bảng A, HLV Jadet Meelarp đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và đưa ra nhiều chia sẻ thẳng thắn về màn trình diễn kém cỏi của đội nhà. “Trước tiên tôi xin lỗi tất cả người hâm mộ Thái Lan vì thất bại tại giải đấu năm nay. Có lẽ chúng tôi đã quá tự tin khi chọn cách chơi tấn công trước các đối thủ ở giải châu Á. Nhưng thực tế là chúng tôi đã gặp những đội bóng có thể lực và sức mạnh vượt trội. Về mặt thể chất, chúng tôi vẫn chưa thể sánh bằng họ,” HLV Meelarp nói.
Ông tiết lộ rằng một số hậu vệ của đội bị chấn thương, thậm chí có người bị ngộ độc thực phẩm ngay trước trận gặp Trung Quốc, buộc đội phải xáo trộn đội hình và thay đổi hệ thống thi đấu. Vị HLV người Thái cũng chỉ ra sự khác biệt rõ rệt giữa cấp độ Đông Nam Á và châu Á: “Khi thi đấu trong khu vực, chúng tôi có thể triển khai bóng thoải mái. Nhưng lên đến cấp độ châu Á, áp lực từ đối thủ khiến chúng tôi gần như không thể phối hợp được. Đôi khi, cầu thủ chỉ còn cách phá bóng dài để giảm áp lực.”
Một lần nữa, HLV Meelarp gợi lên nhiều tranh cãi khi cho rằng công tác đào tạo hiện tại chưa đủ để giúp các cầu thủ trẻ cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ ở cấp châu lục: “Chúng ta vẫn chưa thể cạnh tranh với họ. Khi đến với giải đấu, chúng tôi thấy mọi đội bóng đều rất chuyên nghiệp, cả về sự chuẩn bị cũng như nhiều điều khác. Chúng ta vẫn còn kém xa. Cần phải thay đổi nếu muốn bắt kịp họ”.