Bóng Đá Plus trên MXH

Sao U19 Việt Nam rớt nước mắt vì không thể thi đấu
Trí Công • 09:48 ngày 26/10/2018
Ở trận đấu cuối cùng được bắt trong lứa tuổi U19, thủ môn Dương Tùng Lâm được HLV Hoàng Anh Tuấn trao cơ hội. Nhưng tiếc rằng, anh chỉ có mặt trên sân đúng 30 phút.
    U19 Việt Nam đã không bị loại sau hai trận thua liên tiếp trước U19 Jordan và U19 Australia với cùng tỷ số 1-2. Nhưng không vì thế mà quyết tâm, khát khao của nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình đội bóng khép lại. Thủ môn Dương Tùng Lâm là một trong số những gương mặt đó. Hai trận đấu đầu tiên, từ băng ghế dự bị, anh phải chứng kiến người đồng đội Y Eli Nie đảm nhận trọng trách trong khung thành.

    “Đó là sự thèm khát”, Tùng Lâm cười khi nói về việc được trao cơ hội thi đấu. “Em ít được ra sân. Nên mỗi khi được HLV lứa chọn, tôi tự nói với mình rằng phải quyết tâm, đã ra sân là phải chiến”. 

    Tùng Lâm háo hức khi biết mình được trao cơ hội - Ảnh: Trí Công 

    Danh sách 11 cầu thủ đá chính trong đội hình U19 Việt Nam và U19 Hàn Quốc có tên Tùng Lâm. Nhiều người nghĩ rằng đó là một thử thách quá lớn. Bởi U19 Hàn Quốc sở hữu hàng công mạnh nhất bảng đấu mà Việt Nam tham dự, thậm chí là hơn cả Jordan lẫn Australia. Điều đó được thể hiện một cách rất rõ ràng ngay ở những phút đầu tiên. Các chân sút trẻ bên phía đội bóng xứ kim chi thay nhau gây sức ép lên vòng cấm Việt Nam. Thậm chí trong một tình huống ở phút thứ 7,  Oh Se Hun sút bóng trúng cột dọc trái rồi đập cột dọc phải. Sau đó Yim Jae Hyeok băng dứt điểm cận thành nhưng bóng trúng xà ngang.

    Nhưng đúng ở giai đoạn mà Hàn Quốc nhập cuộc chóng mặt đó, Tùng Lâm lại ghi một dấu ấn đáng khen. Không phải là những pha bay như chim mà Y Eli Nie thể hiện ở 60 phút vào thay anh sau đó, Tùng Lâm lại cho thấy được sự điềm tĩnh, khả năng chọn vị trí, khép góc của mình. 

    Tùng Lâm bật khóc khi biết mình không thể tiếp tục thi đấu 

    Cũng vì thế mà trong 30 phút cò mặt trên sân, thủ thành có vóc dáng mảnh khảnh, thư sinh ấy đã liên tiếp hóa giải những đợt tấn công của Hàn Quốc. Những Oh Se Hun, Jeon Se Jin rồi Yim Jae Hyeok cảm thấy rõ sự tiếc nuối và khó chịu đến với mình thế nào khi những pha dứt điểm của họ không thể vượt qua được chốt chặn cuối cùng mang tên Tùng Lâm. 

    Tùng Lâm đã đứng vững trước sức ép của Hàn Quốc trong 30 phút. Nhưng đáng tiếc, nỗ lực băng ra ngăn cản Seon Se Jin xâm nhập vòng cấm đã khiến anh bị lật cổ chân. Những giọt nước mắt đã rơi trên gò má của chàng trai 19 tuổi. Bởi anh biết rằng mình không thể tiếp tục thi đấu được nữa. 

    “Em nhọ chưa (xui chưa). 30 phút ở giải U19 cuối cùng sao ngắn ngủi quá”, Tùng Lâm ngậm ngùi chia sẻ. Tối qua, anh bị sốt nhẹ vì ảnh hưởng của cái cổ chân bị sưng vừa phải bó lại. Sau đây khoảng 1 ngày, Tùng Lâm cùng đồng đội U19 Việt Nam sẽ trở về nước, khép lại kỳ U19 cuối cùng với nhiều nỗi ưu tư dành cho anh cũng như nhiều cầu thủ trong đội hình. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội