Bóng Đá Plus trên MXH

Tản mạn U23 Việt Nam: Nỗi đau ngọt ngào
Đỗ Tuấn • 20:01 ngày 27/01/2018
Khi trọng tài Ahmed Al Kaf nổi hồi còi kết thúc 120 phút của trận đấu, các tuyển thủ U23 Việt Nam đã đổ gục xuống sân Thường Châu vì kiệt sức trong cơn mưa tuyết. Bất giác, tôi và hàng ngàn người hâm mộ đã rơi nước mắt.
    Những giọt nước mắt ấy không phải buồn hay trách các cầu thủ vì không thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch lần đầu tiên trong lịch sử, đấy là những giọt nước mắt thương và cả xót xa cho các học trò của HLV Park Hang Seo, khi chứng kiến các em vắt đến kiệt lực trong cuộc so kè với đối thủ Uzbekistan hơn hẳn về nhiều mặt, lại trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt đến nao lòng.

    Ngọc Trâm và rất nhiều fan hâm mộ đến NVH Thanh Niên (TP.HCM) tiếp lửa từ xa cho thầy trò HLV Park Hang Seo đã không kìm được những giọt nước mắt khi chia sẻ: “Nhìn các anh vắt đến kiệt lực trong 3 trận đấu liên tiếp và trận nào cũng phải lăn xả như những chiến binh mà em thương quá. 

    Giây phút đáng nhớ khi U23 Việt Nam lên nhận HCB

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Lúc xem Quang Hải phát biểu trên truyền hình và bạn ấy cố nén những giọt nước mắt cùng gương mặt thật buồn, em và rất nhiều người hâm mộ đã không kìm được cảm xúc của mình. Yêu lắm, thương lắm, các anh dù không thể vô địch, nhưng thực sự đã là người hùng trong tim em và và hàng triệu người yêu bóng đá Việt Nam”.

    Lời chia sẻ của cô sinh viên đang học năm thứ 2 ĐH Kinh tế TP.HCM có lẽ đã nói thay cho hàng ngàn, hàng triệu người yêu bóng đá Việt Nam ngay sau trận chung kết chiều nay.

    Không trách các cầu thủ U23 Việt Nam vì thực tế các em đã viết nên một câu chuyện cổ tích cho bóng đá Việt Nam ở giải đấu cấp châu lục. Tuy nhiên, sự tiếc nuối khi đội nhà bị thủng lưới ngay phút cuối của hiệp phụ thứ 2, khiến U23 Việt Nam vuột mất cơ hội vô địch là có thật, nhưng thế mới là bóng đá và chúng ta phải chấp nhận.

    Sự tiếc nuối của 2 CĐV TP.HCM. Ảnh: Quốc An

    Dẫu chỉ đứng thứ nhì, nhưng thực tế các cầu thủ U23 Việt Nam đang mở ra rất nhiều tín hiệu lạc quan cho bóng đá nước nhà trong thời gian tới. Đặc biệt, nhưng cái tên Quang Hải, Tiến Dũng, Đức Chinh, Văn Thanh, Xuân Trường… biết đâu sẽ là những thỏi nam châm thu hút người hâm mộ quan tâm hơn và đến sân để theo dõi bóng đá Việt nhiều hơn, nhất là khi còn hơn 1 tháng nữa V.League 2018 sẽ khởi tranh.

    Hôm nay, các cầu thủ U23 Việt Nam đã rơi nước mắt tiếc nuối vì giấc mơ vô địch châu lục bất thành. Bên cạnh đó, nhiều người đã cảm thấy đau khi cơ hội vuột mất ngay những phút chót, nhưng trong nỗi đau ấy vẫn có rất nhiều dư vị ngọt ngào!

    Hình ảnh đầy cảm xúc của CĐV và cầu thủ U23 Việt Nam cuối trận

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay