Bóng Đá Plus trên MXH

Tình cảm của người hâm mộ trên sân Việt Trì (Phú Thọ): Có hề chi, mưa lớn!
Trí Công • 07:03 ngày 09/05/2022
Hơn 3 năm trước, trong chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar ở trận giao hữu tiền SEA Games 30, CĐV trên sân Việt Trì (Phú Thọ) cũng đội mưa theo dõi thầy trò HLV Park Hang Seo thi đấu. Hình ảnh đẹp đó lại vừa tái hiện, trong màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines tại SEA Games 31…

    Mưa lạnh và trái tim nóng 

    Một ngày trước trận U23 Việt Nam vs U23 Philippines, cộng đồng người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á vô cùng bất ngờ trước sự nồng nhiệt của sân Thiên Trường (Nam Định), nơi tổ chức các trận đấu tại bảng B - môn bóng đá nam SEA Games 31. 30.000 khán giả lấp kín “chảo lửa thành Nam” trong trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia đã giúp chủ nhà Việt Nam lập kỷ lục SEA Games về số lượng khán giả theo dõi một trận bóng đá không có đội nhà thi đấu. 

    Sân Thiên Trường gọi, sân Việt Trì trả lời. Có thể, sức chứa của sân Việt Trì chỉ bằng một nửa so với sân Thiên Trường. Nhưng tình cảm của người hâm mộ nơi đây cũng nồng nhiệt chẳng kém cổ động viên thành Nam với hào khí Đông A luôn ngùn ngụt trong tiềm thức. Thước đo minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu bóng đá của người Phú Thọ hẳn nhiên đến từ thách thức bởi cơn mưa lớn. Bất chấp mưa rào trút xuống ầm ầm sân Việt Trì, 4 bề khán đài A, B, C, D của sân vẫn đầy ắp các cổ động viên. Những gam màu xanh, đỏ, tím, trắng đa dạng được tạo ra bởi những chiếc áo mưa. Thậm chí, có một nhóm cổ động viên sẵn sàng chấp nhận chịu mưa, ướt áo, ướt quần để có thể đồng hành với các tuyển thủ Việt Nam ở dưới sân. 

    Cơn mưa lạnh chẳng thể làm chùn bước những trái tim nóng. Các cổ động viên ở Phú Thọ đã cho thấy tình cảm của họ dành cho đội tuyển U23 Việt Nam là nồng nhiệt thế nào. 

    Bất chấp cơn mưa rào trút xuống sân Việt Trì, 4 bề khán đài vẫn đầy ắp cổ động viên - Ảnh: Đức Cường

    Màn chào sân đẹp như Bundesliga 

    Ba năm trước, cũng trên sân Việt Trì; cũng dưới trời mưa như trút nước và cũng là một trận đấu của U23 Việt Nam, các cổ động viên Phú Thọ cũng đã tạo nên một hình ảnh đẹp giống như hiện tại. Thứ tình yêu bóng đá thuần chất, vô tư, không ngại khổ, ngại khó; thứ khát khao cháy bỏng, đan xen yêu thích lẫn tò mò khiến người hâm mộ nơi đây đồng hành suốt 90 phút trận đấu của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar (màn so tài tiền SEA Games 30). 

    Nếu ai đó đặt câu hỏi về việc vì sao sân Việt Trì lại có thể đăng cai các trận đấu của một bảng đấu tại SEA Games 31 thì chứng kiến cách mà người hâm mộ sẵn sàng gào khản cổ, gõ trống liên hồi đến mỏi rã rời cả tay trên khán đài thì sẽ tự có câu trả lời cho riêng mình. 

    Tất nhiên, so với 3 năm trước, khán đài sân Việt Trì không chỉ hiện diện sự thuần khiết cùng tình yêu mộc mạc đến từ người Phú Thọ mà còn đan xen một tình yêu chuyên nghiệp đến từ các Hội cổ động viên từ Nam ra Bắc. Dấu ấn được thể hiện rõ nhất ở thời điểm đầu trận đấu. 

    Khi đó, đội tuyển U23 Việt Nam cùng U23 Philippines bước ra sân, hàng loạt cuộn giấy trắng được thả xuống khán đài, tạo nên một mảng màu trắng với hiệu ứng uốn lượn đẹp mắt chẳng khác nào khung cảnh hiện diện tại Bundesliga - một giải đấu mà đặc sản cổ vũ thuộc top đầu thế giới. Thêm vào đó, lá đại kỳ có diện tích phủ gần kín khán đài B bắt đầu hiện diện và tung bay phấp phới, cùng tiếng hô đồng thanh: “Việt Nam, Việt Nam!” càng tạo nên sức cuốn hút, sự hồ hởi kết hợp với tính chuyên nghiệp, hào sảng nơi giới mộ điệu nước nhà. 

    Hình ảnh đẹp sau trận đấu 

    Khép lại trận U23 Việt Nam vs U23 Philippines, một hội CĐV Việt Nam đã nán lại sân Việt Trì để thu dọn vỏ chai đồ uống, vỏ gói bim bim, bánh mì xung quanh một khán đài. Thậm chí, họ còn xuống sân, thu gom lại những lõi giấy vệ sinh vốn dĩ đã tung lên ở đầu trận. Khung cảnh đầu trận đẹp bao nhiêu thì ý thức của người hâm mộ lại càng chuyên nghiệp và chỉn chu bấy nhiêu.

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay