U17 Australia, đội từng 3 lần vào bán kết U17 châu Á và U17 Nhật Bản - nhà đương kim vô địch giải trẻ châu Á đều bị U17 Việt Nam cầm hoà. Từ một bảng đấu tưởng chừng như sẽ nghiêng hẳn về Nhật Bản và Australia thì giờ đây, tấm vé đi tiếp sẽ được chia đều thêm cả U17 Việt Nam lẫn U17 UAE. Thậm chí, Nhật Bản và Australia sẽ phải tự loại nhau để giành 1 tấm vé đi tiếp.
Trước tình thế đó, giới truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc đều cảm thấy bất ngờ. Trang Soccer Digest của Nhật Bản không giấu nổi sự thất vọng: "Chuyện gì đang xảy ra với Nhật Bản? Là nhà vô địch nhưng lại để Việt Nam – đội bóng bị đánh giá thấp hơn – cầm hòa. Thật không thể tin được!". Bài báo mô tả Việt Nam là đội bóng thi đấu có tổ chức, tận dụng tối đa cơ hội để khiến Nhật Bản phải chia điểm đầy cay đắng.
Không chỉ Nhật Bản, truyền thông Hàn Quốc cũng nhanh chóng lên tiếng. Tờ Xportsnews bình luận: "Nếu Nhật Bản từng chế giễu Hàn Quốc vì để thua Indonesia, thì bây giờ họ cũng chẳng khá hơn. Một trận hòa với Việt Nam là lời cảnh tỉnh cho đội bóng từng vô địch".
Phản ứng từ người hâm mộ Nhật Bản trên mạng xã hội cũng đầy bất ngờ: "Chúng ta đã chủ quan", "Việt Nam chơi hay và kiên cường", "Không thể xem thường các đội Đông Nam Á nữa" – đó là những bình luận phổ biến xuất hiện ngay sau trận đấu.
Hiện tại, sau hai lượt trận, U17 Việt Nam đang có 2 điểm và xếp thứ 3 bảng B. Trận hòa trước Nhật Bản giúp đội bóng trẻ của HLV Cristiano Roland nuôi hy vọng giành vé vào tứ kết và xa hơn là suất dự U17 World Cup 2025. Đêm nay, ở lượt trận cuối, Việt Nam sẽ chạm trán UAE – đội đang xếp thứ 2 với 3 điểm – và chỉ cần một chiến thắng, U17 Việt Nam sẽ viết tiếp câu chuyện kỳ diệu của mình tại giải đấu lần này.