Rơi vào bảng đấu khắc nghiệt với sự góp mặt của nhiều đối thủ hàng đầu châu Á, U17 Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu ngoan cường và dấy lên niềm tin về một lứa cầu thủ có thể tiến xa hơn trong tương lai. Cùng nhìn lại một hành trình, đặc biệt là trận đấu với UAE, sẽ không quá khi nói rằng thầy trò Roland “cầm vàng lại để vàng rơi”. Sau trận hoà đầy quả cảm với Nhật Bản, chúng ta từng cách tấm vé dự World Cup chỉ… một trận đấu. Rồi chúng ta chỉ còn cách World Cup hơn… chục phút khi dẫn điểm trước UAE. Ấy vậy mà Việt Nam lại “dâng” tấm vé đến World Cup cho chính đối thủ này. Khoảnh khắc ấy, giấc mơ ấy trượt khỏi tầm tay trong sự tiếc nuối đến nghẹn ngào.
Dừng chân ở vòng bảng là một kết quả mấy không hạnh phúc với các học trò của HLV Roland. Họ có quyền buồn, có quyền oán tránh chính mình, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, đấy vẫn là một tập thể tuyệt vời. U17 Việt Nam đã cho thấy bản lĩnh, sự trưởng thành và khả năng vươn lên trước những thử thách cực đại. Dù phải nhận cái kết không trọn vẹn song với những phẩm chất đã thể hiện, chúng ta hoàn toàn có thể nuôi dưỡng một ngọn lửa cho World Cup.
Thực tế, bóng đá Việt Nam không khởi đầu từ con số 0. Chúng ta từng có đội U20 góp mặt tại World Cup, và giờ đây, U17 đang tiếp nối hành trình ấy. Việc FIFA tổ chức World Cup U17 hàng năm mở ra cơ hội lớn hơn cho những nền bóng đá đang phát triển như Việt Nam. Với nền tảng sẵn có, nếu được đầu tư bài bản, định hướng đúng và thắp lửa đam mê cho thế hệ trẻ, giấc mơ World Cup hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.
Tương lai luôn khó đoán, sẽ có người trong lứa cầu thủ được HLV Roland dẫn dắt đi theo con đường riêng, nhưng cũng sẽ có những gương mặt vươn mình thành cầu thủ chuyên nghiệp và góp mặt trên các sân chơi lớn của bóng đá thế giới. Điều quan trọng là chúng ta đã nhìn thấy những "hạt giống đỏ", và giờ đây là lúc cần sự kiên trì, chăm chút để gieo trồng và nuôi dưỡng đúng cách, từ đó tạo nên một thế hệ mới đủ sức đưa bóng đá Việt Nam tiến xa hơn nữa.