U22 Việt Nam đến Trung Quốc bằng một hành trình gọn ghẽ, ít ồn ào. Đây là một sự khác biệt so với những gì chúng ta thường thấy về đội tuyển cấp độ U22 hay ĐTQG. Chúng ta quá quen với những hành trình sôi động, được săn đón của truyền thông và được các diễn đàn luận bàn sôi nổi. Lúc này, U22 Việt Nam có một lứa cầu thủ khác, ít tiếng tăm hơn nhưng cũng ít áp lực hơn.
Có một thực tế là U23 hiện nay không nổi bật như lứa đàn anh vài năm trước đây. Có thời điểm, lứa U22 quốc gia đều là những tuyển thủ quốc gia chất lượng. Những cầu thủ trẻ nhưng đã nhiều lần chinh chiến tại U23 châu Á, U19 châu Á và thậm chí là VCK U20 thế giới. Họ là những chiến binh thượng thặng, dạn dày chinh chiến và không ngạc nhiên khi họ lần lượt gạ gục các đối thủ từ cấp khu vực đến châu lục. Thế hệ cầu thủ vàng qua đi, bóng đá Việt Nam chào đón một lứa cầu thủ mới trẻ trung hơn nhưng cũng ít tiếng tăm hơn.
Không gian ở đội tuyển quá chật chội để những phát hiện mới đua tài khoe sắc. Đó thực sự là vấn đề với mọi nền bóng đá trong đó có Việt Nam vốn luôn đối diện với câu hỏi: đổi mới có mang lại kết quả. Thực tế thì công cuộc đổi mới đã được tiến hành từ khi ông Troussier còn dẫn dắt U19 Việt Nam cho đến khi cầm U22 và ĐTQG. Thế nhưng, công cuộc trẻ hoá ấy đã gặp thách thức nghiêm trọng và giờ đây, chúng ta dành niềm tin cho ông Kim Sang Sik và đội ngũ của mình.
Chuyến thi đấu giao hữu tại Trung Quốc với những đối thủ thực sự chất lượng và trên tầm là cơ hội quý giá để những cầu thủ trẻ Việt Nam trui rèn, vươn mình. Những va đập, áp lực cực lớn từ các đối thủ hàng hiệu sẽ giúp từng tuyển thủ vượt qua giới hạn bản thân. Và về chuyên môn, U22 Việt Nam cần những trận đấu lớn, những đối thủ mạnh để tìm kiếm cho mình sự hoàn thiện trong cái lò nung áp lực. Nói cho cùng, không một giấc nào không bắt đầu từ thực tiễn khắc nghiệt, từ sự phấn đến tận cùng của những chiến binh khát vọng.