Ước mơ ấy cũng dễ hiểu. Bởi trước một đối thủ mạnh như Iraq, các cầu thủ trẻ của chúng ta còn chẳng ngại và hạ gục họ bằng loạt đá luân lưu sau 120 phút đầy kịch tính, thì lý do gì các học trò của HLV Park Hang-seo phải ngán một đối thủ khác đến từ Tây Á như Qatar ở bán kết?!
Khát khao và mơ ước là thế, nhưng đừng quên Qatar là một đối thủ rất mạnh. Họ là đội bóng đứng đầu bảng A với 3 trận toàn thắng, sau đó tiếp tục hạ gục Palestine - một đối thủ rất khó chịu ở tứ kết.
Thế nên, không ngạc nhiên khi ở cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang-seo đã đánh giá rất cao Qatar. Thậm chí, ông thầy người Hàn Quốc còn tiết lộ bản thân cũng có chút áp lực trước cuộc đối đầu này, nhất là khi các tuyển thủ Việt Nam đang rất mệt mỏi do phải căng sức ở 4 trận vừa qua của giải.
Nhận định & Bình luận trước trận U23 Việt Nam - U23 Qatar |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Nói thế để tỉnh táo nhìn nhận thực tế, việc vượt qua Iraq và có mặt ở trận bán kết giải U23 châu Á đã là một câu chuyện thần kỳ của thầy trò ông Park Hang-seo. Nhưng có mặt ở bán kết, không đồng nghĩa U23 Việt Nam đã “ngang vai phải lứa” với các đối thủ ở châu lục, từ đó cho rằng chúng ta có thể dễ dàng hạ gục họ để góp mặt tại chung kết.
Khi một số người hâm mộ Việt Nam đang bay bổng quá mức, người viết rất tâm đắc lời chia sẻ của HLV Park Hang-seo với các học trò: “Chúng ta vào đến đây là nhờ sự nỗ lực đến tột cùng của mọi người, nhưng chúng ta luôn phải biết mình là ai và đang ở đâu, nên luôn phải khiếm tốn và cố gắng hơn nữa”.
Muốn câu chuyện cổ tích được viết tiếp, đầu tiên luôn phải khiếm tốn và biết mình, biết người.
Xuân Trường: "Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình trước U23 Qatar vì NHM Việt Nam" |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |