Với hàng loạt thay đổi nhân sự so với trận đấu khai mạc giải, ông Park Hang-seo đã giữ đúng cam kết về mục tiêu thử nghiệm đội hình. Dẫu biết rằng, có mặt ở trận chung kết sẽ ý nghĩa và tạo ra nhiều cảm hứng hơn việc đá trận tranh hạng ba, nhưng U23 Việt Nam cũng cần phải hướng đến cái đích đã đặt ra. Những trận đấu ở M-150 Cup là cơ hội tuyệt vời để nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng các học trò khám phá nhau, khám phá bản thân để đi đến sự thấu hiểu và thăng hoa trên sân cỏ.
Sẽ không thể có một kết quả chung cuộc tốt ở tương lai gần nếu hôm nay không có sự chuẩn bị tốt về con người và lối chơi cho đội tuyển. Những cầu thủ mới hay ít được ra sân cần được trao cơ hội. Và cả đội tuyển nữa, các cầu thủ cần phải làm quen với triết lý mới, tư duy chơi bóng mới để kiếm tìm sự hoàn thiện.
Không thể thành công với một đội hình, cũng chẳng thể thăng hoa với một cách đá duy nhất! Và chưa chắc con đường bằng phẳng sẽ giúp một đội bóng đến đích. Yếu tố sống còn cho một đội bóng là luôn xác định được mục tiêu của mình. Mục tiêu mà ông Park Hang-seo và các học trò phải hướng đến là tìm kiếm thành công ở sân chơi châu lục vào tháng tới.
Người ta sẽ nói nhiều về chuyện thắng thua của đội tuyển, dù chỉ mang ý nghĩa chạy đà. NHM thì luôn khao khát chiến thắng ở mọi nơi, mọi lúc. Nhưng, với những người làm chuyên môn, thắng thua ở trận đấu cuối cùng, giải đấu cuối cùng mới là cơ sở để “luận anh hùng”. Thế nên, dù U23 Việt Nam thua nhưng giới chuyên môn vẫn nhìn thấy điểm tích cực từ ông Park Hang-seo đó là việc, nhà cầm quân này không chạy theo xúc cảm và mong muốn chưa bao giờ đủ của dư luận để thực hiện những kế hoạch của mình.