Bóng Đá Plus trên MXH

» CAN
Ai Cập hồi sinh nhờ sự thực dụng của Cuper
M.Kiệt • 14:12 ngày 05/02/2017
AFCON 2017 chứng kiến một lúc đến hai cuộc hồi sinh, sự hồi sinh của “những vị vua Pharaoh” Ai Cập và nhà cầm quân của họ: Hector Cuper.
    Ở chặng cuối của sự nghiệp, HLV người Argentina bỗng thấy mình lại đứng trước một trận chung kết, lần này là ở tận châu Phi. Tên tuổi của “chuyên gia về nhì” một thời tưởng như đã bị lãng quên sau thời gian lang bạt qua tận Thổ Nhĩ Kỳ, Ả-rập và Georgia này bỗng dưng được hâm nóng trở lại. Bởi ông đã mang Ai Cập trở lại một trận tranh cúp châu Phi, lần đầu tiên kể từ năm 2010.

    Lần trở lại này, Ai Cập mang một hình hài khác hoàn toàn: thực dụng hơn rất nhiều. Họ khởi đầu hành trình với trận hòa tẻ nhạt với Mali, một trận thắng vào phút chót trước Uganda, trước khi chứng tỏ tư cách ứng viên với phong cách chơi cực kỳ kín kẽ. Mohamed Elneny hoạt động không biết mệt mỏi ở giữa sân trong khi Ahmed Hegazy là một trong những trung vệ tốt nhất giải.


    Trước trận chung kết, Ai Cập chưa có trận nào ghi nhiều hơn 1 bàn. Nó nhất quán với phong cách cầm quân thực dụng của Cuper, từ khi ông nổi lên ở Tây Ban Nha với những đội bóng đá phản công chết người như Mallorca hay Valencia. Ở tuổi 44, thủ môn Essam El Hadary đang chơi một giải đấu để đời trước khi giải nghệ. Ở bán kết, anh là người hùng của loạt sút luân lưu để loại Burkina Faso, mang Ai Cập vào chung kết.

    Và loạt sút luân lưu ấy chính là chủ đích của Cuper. Không hề giấu giếm hay đạo đức giả, Cuper thừa nhận ông chủ động câu giờ vào sút luân lưu vì biết các học trò mình không đủ thể lực để tìm được bàn thắng trong 2 hiệp phụ. Nếu như tình huống ở trận chung kết với Cameroon cũng tương tự thế, có lẽ Cuper sẽ chẳng ngại ngần thi triển lại chiến dịch “cù nhầy” để kéo trận đấu vào loạt “đấu súng”.

    Trái với ngày đăng quang cách đây 7 năm, Ai Cập hiện nay không có nhiều cầu thủ xuất sắc. Nhưng họ có một HLV dày dạn kinh nghiệm đang cố lấy lại uy danh ở cuối đoạn đường chuyên nghiệp. Và vị HLV ấy đang muốn gột rửa cái biệt danh “chuyên về nhì”.

    Điểm tựa hàng thủ 
    Hàng thủ là nền tảng thành công của ĐT Ai Cập tại AFCON năm nay. Trước trận chung kết với Cameroon đên nay, các học trò của HLV Cuper chỉ lọt lưới vỏn vẹn 1 bàn sau khi hứng chịu tới 66 cú sút.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội