Bóng Đá Plus trên MXH

» CAN
Cameroon, sư tử không nanh vuốt
Đức Châu • 11:09 ngày 06/07/2019
Ít ai ngờ, nhà ĐKVĐ Cameroon là đội bóng có hàng công tệ thứ nhì trong số các đội lọt vào vòng 1/8. Không có đủ nanh vuốt để kết liễu đối thủ, “Sư tử bất khuất” hoàn toàn có thể bị… khuất phục ở những trận cầu sinh tử của vòng knock-out.
    Trước thêm CAN 2019, trợ lý của HLV Clarence Seedorf, cựu tiền đạo huyền thoại Patrick Kluivert, từng dự báo Cameroon sẽ gặp nhiều khó khăn khi vắng tiền đạo số một Vincent Aboubakar do chấn thương. Và thực tế cho thấy, những lo lắng của Kluivert là chính xác. 

    Không có chân sút đang khoác áo Porto, người đã ghi 20 bàn cho Cameroon, “Sư tử bất khuất” còn chẳng biết dựa vào ai để xé lưới đối phương. 

    Tại giải đấu trên đất Ai Cập năm nay, Cameroon mới chỉ nổ súng ở duy nhất 1 trận, đó là khi họ đánh bại Guinea Bissau 2-0 trong ngày ra quân. Sau chiến thắng ấy, Cameroon hoàn toàn im tiếng. Họ hòa 0-0 với cả Ghana lẫn Benin dù HLV Seedorf đã rất nỗ lực xoay sở với hàng công. 

    Trong 3 trận ở vòng bảng, nhà cầm quân 43 tuổi đã luân phiên sử dụng Eric Maxim Choupo-Moting, Stephane Bahoken, Christian Bassogog, Karl Toko Ekambi và Clinton N’Jie nhưng chẳng mũi nhọn nào đáp ứng được kỳ vọng. 

    Trong số họ, chỉ có mình Bassogog đã nổ súng, khi anh ấn định chiến thắng 2-0 trước Guinea Bissau. Còn lại, dù Seedorf xoay tới 3 sơ đồ ra sân khác nhau, các tiền đạo của ông vẫn “im thin thít”.

    Khác với một Aboubakar hiệu quả và xông xáo, các chân sút còn lại của Cameroon thậm chí thiếu cả khả năng kết nối trong lối chơi đồng đội. Bởi thế, những đường lên bóng cứ trôi tuột đi trong lãng phí. 

    Cameroon luôn là đội ép sân nhưng chưa chắc là đội dứt điểm nhiều hơn. Chẳng hạn trước Ghana, đoàn quân của Seedorf cầm bóng tới 56% nhưng chỉ tung ra 7 cú sút, quá ít so với 12 lần “bắn phá” của đối phương. 

    Cứ chơi cùn mòn như thế, có lẽ ngày mà nhà vô địch châu Phi bị phế ngôi cũng chẳng còn xa.

    Thất vọng Choupo-Moting
    Không có Aboubakar, Choupo-Moting là niềm hy vọng lớn nhất của Cameroon. Nhưng chân sút đang khoác áo PSG lại trở thành nỗi thất vọng ê chề. Tiền đạo 30 tuổi chơi 185 phút tại giải lần này, tung ra vỏn vẹn 3 cú dứt điểm, không ghi được bàn nào và cũng chẳng có đường kiến tạo nào.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội