CAN 2015: Guinea Xích đạo mất HCĐ sau loạt penalty cân não
Cuộc bạo loạn trên khán đài ở trận bán kết với Ghana trước đó đã khiến Guinea Xích đạo phải trả giá đắt. LĐBĐ đất nước này không chỉ phải nộp phạt 88.000 euro kèm theo chi phí chữa trị chấn thương cho hơn 36 nạn nhân trong vụ ẩu đả (bao gồm cầu thủ, cảnh sát và CĐV); mà còn buộc phải thi đấu trên sân Nuevo Estadio de Malabo ở trận tranh HCĐ với CHDC Congo trong tình trạng khán giả thưa thớt.
Thiếu vắng nguồn cổ động tinh thần trên khán đài, đội chủ nhà Guinea Xích đạo thi đấu thiếu động lực đi trông thấy. Trong 45 phút đầu tiên, họ liên tục để CHDC Congo ép sân. Thậm chí suýt chút nữa còn phải nhận bàn thua, nếu pha dứt điểm trong tư thế trống trải của tiền vệ Yannick Bolasie (CHDC Congo) không đi chệch khung thành.
Guinea Xích đạo (trái) liên tục bị CHDC Congo dồn ép
Kịch bản tương tự cũng diễn ra ở hiệp 2. Guinea Xích đạo nhường thế trận cho CHDC Congo. Thống kê cho thấy, đội chủ nhà chỉ chiếm 47% quyền kiểm soát bóng. Trong khi phía đối thủ của họ, con số này là 53%.
CHDC Congo đã có 2 cơ hội không thể tuyệt vời hơn ở ngay đầu hiệp hiệp 2. Nếu như thủ môn của Guinea Xích đạo - Felipe Ovono không xuất thần cản phá 2 pha dứt điểm lần lượt của Chancel Mbemba và Dieumerci thì CHDC Congo đã có thể kết thúc trận đấu ngay trong 90 phút chính thức.
CHDC Congo tưng bừng nhận HCĐ CAN 2015 Hòa nhau sau thời gian chính thức, hai đội bước vào loạt sút penalty may rủi. Bộ đôi cầu thủ của Guinea Xích đạo là Javier Balboa và Raul Fabiani đã bất ngờ sút hỏng trong 2 loạt sút đầu tiên của đội bóng. Trong khi CHDC Congo liên tục thực hiện thành công lượt đá của mình.
Cuối cùng, cú sút của Cedric Mongongu đã ấn định chiến thắng 4-2 ở loạt sút penalty cho CHDC Congo trước Guinea Xích đạo, đồng thời mang về cho đội bóng của anh tấm HCĐ CAN 2015.