Bóng Đá Plus trên MXH

Cazorla tiết lộ 668 ngày địa ngục vì chấn thương khủng khiếp
Nguyên Phong • 11:01 ngày 08/09/2018
Phải mất 668 ngày, Santi Cazorla mới thi đấu trở lại sau chấn thương. Đó là chuỗi ngày dài dằng dặc, đau đớn với các ca phẫu thuật không dứt và những lần sờ tới được cả... xương của tiền vệ người Tây Ban Nha.
    Ngược dòng vào năm 2013, Cazorla dính chấn thương trong một trận giao hữu của Tây Ban Nha. Ban đầu, tiền vệ nhỏ con này chỉ nghĩ đó là một vết đau nhẹ ở mắt cá chân. Cazorla kể lại: “Tôi chỉ nghĩ nó là một vết đau ở mắt cá chân, không có gì hơn, băng bó và nghỉ ngơi vài ngày là sẽ lành”.

    “Nhưng thời gian trôi qua, thay vì bình phục thì chấn thương trở nên tồi tệ hơn. Thời gian nghỉ giữa hiệp là cực hình vì mắt cá chân bị lạnh đi. Tôi bị tê liệt trong 15 phút đầu của hiệp 2. Tôi vẫn thi đấu với sự đau đớn cho đến trận đấu với Ludogorets vào tháng 10/2016. Tôi có ngưỡng chịu đựng cao nhưng đã phải rơi nước mắt. Nó quá đau và tôi phải dừng lại”.

    Chấn thương mắt cá của Cazorla
    Chấn thương mắt cá của Cazorla

    Từ thời điểm đó, câu chuyện kinh dị mới thực sự bắt đầu. Cazorla không biết đã bị nhiễm trùng và vi khuẩn đang ăn mòn 10 cm ở gân Achilles của anh. Thậm chí, xương mắt cá chân của tiền vệ người Tây Ban Nha cũng bị ăn mòn. 

    Cazorla đã trở về Tây Ban Nha để phẫu thuật vào tháng 12/2016, đồng thời tập luyện với chuyên gia trị liệu Juan Carlos Herranz. Anh tin chỉ mất vài tháng để trở lại. Thế nhưng, đợt điều trị không thành công. Cazorla trở lại London phẫu thuật thêm. Tuy nhiên, một lần nữa tiền vệ nhỏ con này không được chữa trị đúng cách. 

    Những vết sẹo để lại do phẫu thuật, chắp vá cơ thể Cazorla
    Những vết sẹo để lại do phẫu thuật, chắp vá cơ thể Cazorla

    Cho đến khi tiến sĩ Mikel Sanchez tiếp quản Cazorla, tình trạng của cầu thủ người Tây Ban nha đã rất tệ. Anh nhớ lại: “Mikel nói với tôi là vấn đề nằm ở bên trong. Tôi có 2 vi khuẩn trong người nhưng vi khuẩn ăn xương thì tệ hơn. Tôi có thể đặt ngón tay vào xương. Nó giống như nhựa”.

    “Xương sẽ tái sinh. Còn gân Achilles được tạo lại bằng cách sử dụng gân kheo. Họ lấy một miếng da từ đùi để đắp lên tay, nhằm che đậy da và động mạch lấy từng lấy từ tay để đưa vào mắt cá chân. Họ lấy gân kheo để tạo ra dây chằng mới. Tôi giống như một trò chơi xếp hình vậy!”.

    Bức ảnh chụp lại một lần phẫu thuật của Cazorla
    Bức ảnh chụp lại một lần phẫu thuật của Cazorla

    Trong thời điểm khó khăn nhất, Cazorla đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ Arsenal cùng HLV Arsene Wenger. Cầu thủ 33 tuổi kể lại để anh yên tâm điều trị, Arsenal đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với anh. Ngoài ra, những đồng nghiệp như Juan Mata hay David Silva cũng thường xuyên động viên Cazorla. 

    Bên cạnh đó, cô vợ Ursula và 2 con cũng luôn chăm sóc bên Cazorla. Những tình cảm đó đã giúp tiền vệ này đứng vững, chiến đấu với chấn thương để trở lại với bóng đá. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã thực sự trở lại sân cỏ. Đó là một phép thuật với Cazorla bởi các bác sĩ từng khẳng định anh sẽ gặp khó khăn ngay trong việc đi lại.

    Ở tuổi 33 và mới trở lại sau chấn thương, Cazorla không còn chỗ đứng tại Arsenal dưới thời HLV Unai Emery. Tuy vậy, việc trở lại Villarreal thi đấu đã là điều rất đáng vui mừng với tiền vệ Tây Ban Nha. Anh đã để lại bóng ma chấn thương phía sau lưng. Cazorla đã ra sân cả 3 trận tại La Liga 2018/19 này và thi đấu 227 phút. Câu chuyện cổ tích của tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn đang được viết tiếp.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội