Bóng Đá Plus trên MXH

02h45 ngày 26/11, Man City vs Bayern: Chắc Man xanh sẽ về
THẠCH LONG • 21:43 ngày 25/11/2014
Nếu có sức mạnh nào đó có thể đẩy cánh cửa nghìn cân để Man City nhìn thấy tia nắng, thì đó chỉ là… phép màu. Khổ nỗi, hy vọng mong manh ấy đặt trong tay một đối thủ như Bayern thì coi như xác suất xảy ra bằng 0.
    *BongdaPlus tường thuật trận này từ 1h45 ngày 26/11

    TIA NẮNG PHÍA CHÂN TRỜI
    Nếu ví von tấm vé tiến vào vòng knock-out Champions League giống như tia nắng phía cuối chân trời thì Man City bây giờ vẫn chỉ mới đứng trên… vạch xuất phát trong hành trình tìm kiếm. Với chỉ 2 điểm sau 4 trận tại Champions League mùa này, thày trò HLV Manuel Pellegrini bị đẩy xuống vị trí rất đỗi quen thuộc với họ trong những lần dự giải đấu lớn nhất châu Âu cấp CLB trước đó: Bét bảng. 

    Vấn đề là Man xanh lại đứng bét trong một bảng đấu gồm toàn những đối thủ có máu mặt. Nó đồng nghĩa, bản án tử hình dành cho họ thực tế đã được “ký nháy” ngay sau thất bại 1-2 trước CSKA Moscow (06/11/14), dù lý thuyết chưa hoàn toàn đóng sập cánh cửa đi tiếp trước mặt thày trò HLV Manuel Pellegrini.

    Sơ lược lại tình thế ngặt nghèo hiện tại của Man City chỉ để làm rõ một vấn đề có ảnh hưởng tương đối trực tiếp tới cơ hội chiến thắng của họ hôm nay: Sự hoảng loạn và sa sút về tâm lý. Sau 4 mùa dự Champions League, căn bệnh trầm kha nhất mà Man xanh mắc phải không nằm ở lối chơi, con người hay HLV. Nó thuộc về tâm lý. 


    Sự run rẩy mỗi khi lắng nghe nhạc hiệu Champions League vang lên khiến ngay cả những nhân vật đang làm mưa làm gió tại Premier League như Sergio Aguero, Yaya Toure, David Silva… cũng trở thành những cầu thủ rất bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường.

    VÙNG VẪY TRONG TUYỆT VỌNG
    Khổ nỗi, đến ngay cả những con người tầm thường ấy cũng sẽ không có mặt trong trận đấu này để cứu Man xanh. Án treo giò với Yaya Toure và Fernandinho, chấn thương của David Silva và Edin Dzeko giống như những nhát kiếm chém vào tử huyệt của Man City. Một mình Sergio Aguero trơ trọi giữa bầy Hùm.

    Ngay cả hy vọng theo kiểu “đếm cua trong lỗ” của Man xanh về việc Bayern sẽ buông trận này giống như trận đấu trên đất Đức năm ngoái, cũng khó lòng trở thành hiện thực. Theo rất nhiều thông tin được báo chí Đức đăng tải, HLV Pep Guardiola không hề có ý định học Liverpool ở lượt đấu trước, tung ra đội hình B. Một phần vì tự tôn của CLB, phần vì Bayern đang thiếu những phương án dự phòng thật sự đáng tin cậy tại Champions League.

    Nếu Hùm xám xứ Bavaria thi đấu nghiêm túc, e rằng cơ hội để Man City ghi bàn còn khó chứ đừng nói là chiến thắng. Sức mạnh của Man xanh nằm khá tập trung ở khu vực giữa sân, với khả năng càn lướt và chiến đấu của các tiền vệ được dẫn dắt bởi Yaya Toure. Nhưng trong bối cảnh tuyến giữa Man City hôm nay gần như không còn nhân vật nào có thể điều phối và tổ chức lối chơi, Man xanh nhiều khả năng sẽ phải thi đấu theo mô hình một CLB Anh truyền thống: Dựa nhiều vào khả năng leo biên của các tiền vệ. Đây là lựa chọn duy nhất của Man xanh. Bởi ai cũng biết, Bayern kiểm soát giữa sân đã đến mức thượng thừa.


    Tuy nhiên, nếu chuyển sang dùng bóng bổng cũng không ổn. Bởi không có Dzeko, ai đánh đầu? Mà kể cả có câu được bóng vào trong, nên nhớ, hàng công Man City sẽ phải đối diện thủ thành có phong độ cực cao Manuel Neuer - người mới chịu 1 bàn thua bằng đánh đầu kể từ đầu mùa. Hơn thế nữa, thực tế chỉ ra, Man City không phải CLB giỏi không chiến. Tại Premier League mùa này, trong 24 bàn thắng Man xanh ghi được, mới có 1 bàn từ các tình huống đánh đầu (do công của Martin Demichelis).

    Có quá nhiều phương án bất khả thi được đặt ra khi đối thủ là Bayern, CLB đến thời điểm này vẫn chưa lộ ra bất kỳ điểm yếu nào trong khâu phòng ngự. Xem ra chẳng cần chờ tới chuyến đi tới Rome lượt cuối, ngày Man City bật bãi khỏi Champions League chính là hôm nay.

    BAYERN LÀ HUNG THẦN CỦA CÁC CLB ANH


    Những chuyến làm khách gần đây của Bayern trên đất Anh gần như không có kỷ niệm buồn nào. Theo thống kê, 5 lần gần nhất ghé xứ sương mù, Bayern thắng tới 4 và hòa 1. Nếu tính cả chiều dài lịch sử, Hùm xám đã 19 lần làm khách của các CLB Anh và họ chỉ thua 31,5% trong các trận đấu đó (thắng 5, hòa 8, thua 6). Trong khi đó, Man City chỉ thắng 3/6 trận đón tiếp các CLB Đức.

    “Thật may mắn là chưa cầu thủ nào của Man City nghĩ cơ hội đi tiếp đã khép lại. Tuy nhiên, để thắng một đối thủ như Bayern, từng cầu thủ phải quyết tâm hơn tất cả những trận đã qua”. - HLV Manuel Pellegrini (Man City)

    “Tôi luôn đề cao sức mạnh của những CLB đã bị dồn vào thế chân tường. Tinh thần của Man City là rất đáng sợ, đặc biệt đối với một tập thể đang có dấu hiệu thả lỏng như Bayern”. - HLV Pep Guardiola (Bayern Munich)


    Man City gặp “sư phụ” về chuyền bóng
    Man City và Bayern là 2 trong số 5 CLB (cùng Real, Barca, PSG) thực hiện nhiều đường chuyền nhất Champions League mùa này. Trong 6 cầu thủ đạt tỷ lệ chuyền bóng thành công cao nhất, Bayern góp tới 4 (Alonso, Lahm, Benatia và Alaba), còn Man xanh không có ai. Tỷ lệ chuyền thành công của Bayern lên tới 92%, trong khi của Man City chỉ là 89%.

    THÔNG TIN XUNG QUANH
    - Man City: Yaya Toure, Fernandinho bị treo giò. David Silva, Dzeko chấn thương.
    - Bayern: Vắng Lahm, Martinez, Thiago vì chấn thương. 
    - Theo châu Á, Man City thắng 1/7 trận gần đây; Bayern thắng 8/9 trận vừa qua.
    - Trên sân nhà, Man City thắng 3/9 trận gần đây theo châu Á.
    - Trên sân khách, Bayern thắng 4/5 trận vừa qua theo châu Á.
    - Man City thắng 3, thua 3 trong 6 trận đối đầu Bayern theo châu Á.

    ĐẶC BIỆT
    Từ 3 bàn trở lên
    7/9 trận gần đây của Bayern đều có từ 3 bàn thắng được ghi trở lên. 3/4 lần đối đầu gần đây giữa Bayern và Man City cũng có ít nhất 3 lần lưới rung cả trận. Trận này sẽ lặp lại biến cố trên.
    Hơn 1 bàn hiệp 1
    Trong 6 trận sân nhà gần đây của Man City, trung bình có 1,7 bàn thắng ở hiệp 1. 11/12 trận gần đây của Bayern có ít nhất 1 lần lưới rung trong 45 phút đầu. Trận này sẽ có hơn 1 bàn hiệp 1.


    DỰ ĐOÁN: 1-2

    BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội