Bóng Đá Plus trên MXH

10 kỷ niệm đáng nhớ nhất của Lampard ở Champions League
Thanh Sơn • 14:57 ngày 08/04/2014
Với việc Chelsea đã để thua PSG tới 1-3 trên đất Pháp ở lượt đi, màn tái đấu giữa 2 đội vào đêm nay không biết chừng sẽ là lần cuối cùng tiền vệ Frank Lampard cống hiến cho The Blues ở Champions League. Nhân sự kiện này, Lampard đã điểm lại những thời khắc đáng nhớ nhất của anh ở sân chơi châu lục.

    1. Arsenal 1-2 Chelsea (tứ kết lượt về mùa giải 2003/2004)
    Chelsea đã vượt qua Arsenal ngay tại Highbury vào năm chúng tôi không để thua trận nào ở Premier League. Tôi là người ghi bàn thắng thứ nhất cho Chelsea và bàn còn lại được ghi do công của Wayne Bridge.


    2. Chelsea 4-2 Barcelona (lượt về vòng 2 mùa giải 2004/2005)
    Đó là một buổi tối tuyệt vời ở Stamford Bridge, nơi Chelsea đã cho thấy chúng tôi là một trong những đội bóng hàng đầu châu Âu. Chúng tôi đánh bại Barca với tỷ số 4-2, sau khi đã để thua 1-2 ở lượt đi. John Terry là cầu thủ có cú đánh đầu quyết định giúp Chelsea giành quyền đi tiếp.


    3. Liverpool 1-0 Chelsea (bán kết lượt về mùa giải 2004/2005)
    Tôi không bao giờ quên được “Bàn thắng ma” của Luis Garcia. Đến giờ phút này chúng tôi vẫn không tin đó là một bàn thắng. Vào thời điểm đó, có lẽ trọng tài công nhận bàn thắng của Luis Garcia vì không chịu nổi sức ép được tạo ra từ các khán đài sân Anfield.


    4. Barca 2-2 Chelsea (vòng bảng mùa giải 2005/2006)
    Đó là trận đấu diễn ra trên sân Nou Camp và tôi đã ghi được bàn thắng từ một góc rất hẹp.


    5. Chelsea 3-2 Liverpool (bán kết lượt về mùa giải 2007/2008)
    Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ khi được giao trọng trách đá penalty. Đó là một buổi tối đầy cảm xúc. Tôi đã cảm thấy rất căng thẳng nhưng cuối cùng cũng vượt qua được thời khắc khó khăn đó.


    6. M.U 1-1 Chelsea (chung kết Champions League 2007/2008)
    Đó là trận chung kết Champions League đầu tiên tôi được góp mặt, và đối thủ của Chelsea là M.U. Ghi được bàn thắng trong trận chung kết luôn là khoảnh khắc rất đặc biệt, dù thất bại trước M.U là kết quả thực sự đáng thất vọng.


    7. Chelsea 4-4 Liverpool (tứ kết lượt về Champions League 2008/2009)
    Chúng tôi đã thắng 3-1 trên sân khách ở lượt đi, nhưng Liverpool vùng lên mạnh mẽ và có được 2 bàn dẫn trước ở lượt về. Cuối cùng, Chelsea cũng có được kết quả hòa 4-4, trong đó tôi đóng góp một cú đúp.


    8. Chelsea 1-1 Barca (bán kết lượt đi Champions League 2008/2009)
    Đúng ra Chelsea phải được hưởng tới 4 quả penalty. Phải thừa nhận chúng tôi đã thua đối thủ rất mạnh là Barca. Tuy nhiên, các CĐV trung lập đều có chung quan điểm là chúng tôi xứng đáng giành được chiến thắng.


    9. Barca 2-2 Chelsea (bán kết lượt về Champions League 2011/2012)
    Đây là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất mà tôi từng tham gia. Tôi không nghĩ ngoài Chelsea, còn có đội bóng nào khác có khả năng cầm hòa được Barca tại Nou Camp sau khi đã để thua trước 2 bàn. 


    10. Bayern 1-1 Chelsea, Chelsea thắng 4-3 ở những loạt đá luân lưu (chung kết Champions League 2011/2012).  
    Những gì Chelsea làm được trước Bayern là không thể tin được. Bayern rất mạnh và lại còn được đá trên sân nhà, nhưng Chelsea vẫn giành được chiến thắng nhờ được cổ vũ bởi những CĐV tuyệt vời.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội