Bóng Đá Plus trên MXH

11 năm sau cú trượt chân của Terry: Những giọt nước mắt thế kỷ
Bạch Lang • 16:05 ngày 22/05/2019
11 năm sau trận chung kết Champions League lịch sử giữa M.U và Chelsea, hẳn nhiều người hâm mộ The Blues vẫn chưa nguôi nỗi uất hận.
    Chelsea lẽ ra đã không phải chờ tới năm 2012 mới có được chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử nếu như họ thành công trong trận chung kết năm 2008 với Man United.

    Mùa 2007/08, Chelsea đã đi một mạch tới trận chung kết sau khi đứng đầu bảng B rồi lần lượt vượt qua Olympiacos (vòng 1/8), Fenerbahce (tứ kết) và Liverpool (bán kết).

    Cú trượt chân của Terry đã đá bay cơ hội giành cúp của Chelsea
    Cú trượt chân của Terry đã đá bay cơ hội giành cúp của Chelsea

    Đối đầu với họ ở trận chung kết diễn ra ngày 21/5/2008 là đội bóng đồng hương Man United với lứa thế hệ vàng của những Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Carlos Tevez... Chelsea khi đó cũng sở hữu đội hình toàn sao như John Terry, Ashley Cole, Michael Ballack, Frank Lampard hay Didier Drogba.

    2 đội cầm hòa nhau 1-1 sau 120 phút và kéo nhau vào loạt luân lưu định mệnh. Bên phía M.U, chỉ duy nhất Ronaldo đá hỏng trong khi phía Chelsea có 2 người thực hiện không thành công là Terry và Nicolas Anelka.

    Van Der Sar đã chiến thắng một Terry bản lĩnh
    Van Der Sar đã chiến thắng một Terry bản lĩnh

    Đáng chú ý, nếu như Terry không trượt chân ở lượt sút của mình, Chelsea đã là nhà vô địch châu Âu năm đó. Giữa cơn mưa tầm tã của thủ đô Moscow, một cú trượt của người đội trưởng can trường đã đá bay chiếc cúp bạc danh giá của đội bóng London.

    Cú sút hỏng sau đó của Anelka lại hoàn toàn khác. Theo tiết lộ của thủ thành Edwin van Der Sar, anh đã nghiên cứu kỹ cách đá phạt đền của các cầu thủ Chelsea và chiêu trò tâm lý của anh đã phát huy tác dụng với tiền đạo của Chelsea.

    Sau đó thủ môn người Hà Lan còn đánh bại Anelka ở lượt sút cuối mà chính thức giúp M.U đăng quang
    Sau đó thủ môn người Hà Lan còn đánh bại Anelka ở lượt sút cuối mà chính thức giúp M.U đăng quang

    Nhiều năm sau đêm Moscow định mệnh, đội trưởng John Terry vẫn chưa thôi khắc khoải về khoảnh khắc định mệnh đó. Trong tâm trí của anh vẫn mãi bị ám ảnh bởi gã thủ môn cao gầy người Hà Lan với ánh mắt chằm chằm đầy đáng sợ.

    Hơn 1 thập kỷ sau trận chung kết toàn Anh lần đầu tiên trong lịch sử, NHM xứ sương mù đang chuẩn bị dõi theo 2 trận chung kết toàn Anh khác, 1 ở Champions League và 1 ở Europa League. Họ hy vọng rằng các cặp đấu Tottenham vs Liverpool và Chelsea vs Arsenal sẽ mang đến những cảm xúc khó quên như cặp đấu M.U vs Chelsea năm nào.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội