Tháng lễ Ramadan là một trong những nghi lễ quan trọng của người Hồi giáo. Trong suốt 1 tháng của lễ Ramadan, người Hồi giáo sẽ nhịn ăn uống mỗi ngày từ sáng đến hoàng hôn. Cả Mazraoui và Ziyech đều là người Morocco vào theo đạo Hồi nên họ cũng phải tuân theo quy định này.
Tuy nhiên, bộ đôi trên cũng đã có những mánh khóe để vừa không vi phạm quy định của đạo Hồi vừa có đủ thể lực thi đấu.
Vào ngày 8/5, mặt trời mọc ở Amsterdam lúc 5h57' sáng và hoàng hôn vào lúc 9h17'. Mazraoui và Ziyech được đưa cho một mẩu thức ăn vào phút thứ 22 của trận đấu với Tottenham, 5 phút sau thời gian hoàng hôn ở Amsterdam.
Chính nhờ sự tiếp tế kịp thời này mà Ziyech đã có thể nhân đôi cách biệt cho Ajax ở phút thứ 35. Tuy nhiên nỗ lực của anh và các đồng đội cũng không thể đưa Ajax vào chung kết khi Lucas Moura tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick bằng chân trái.
Tottenham vào chung kết gặp đội bóng đồng hương Liverpool trong khi Ajax ngậm ngùi kết thúc hành trình thần tiên của mình. Dù sao thì những nỗ lực của họ, đặc biệt là Mazraoui và Ziyech cũng đã được cả thế giới ghi nhận.