“Những cầu thủ hạng hai” này đá sát cánh cùng nhau giúp đội nhà không bị rớt xuống hạng Ba của Pháp. 5 năm sau, họ cùng Monaco “bay” thẳng tới bán kết sân chơi danh giá nhất châu Âu.
Một trong những nguyên nhân giúp Monaco thi đấu thành công rực rỡ ở mùa này có lẽ nằm ở phong độ của 4 cái tên Subasic, Germain, Dirar, Raggi – những gương mặt biểu tượng cho lòng trung thành, sự gắn kết của đội bóng Công quốc. Ngày 17/2/2012, khi Monaco đang xếp áp chót BXH Ligue 2, cả 4 cầu thủ này đều đá chính trong trận gặp Arles-Avingon.
Họ đóng góp một chiến thắng giòn giã, giúp Monaco thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ. Đáng chú ý, ở vòng đấu cuối trên sân của Boulogne, thủ thành Subasic đã sút phạt thành công từ cự ly 20m để Monaco giành chiến thắng và kết thúc mùa 2011/12 với vị trí thứ 8.
“Bạn sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc tuyệt điệu đó. Mọi thành viên của CLB đều như phát điên. Chúng tôi không phải chơi ở hạng Ba. Tinh thần ấy giúp Monaco vô địch Ligue 2 để tái hòa nhập Ligue 1 mùa 2013/14”, thủ thành Subasic nhớ lại. Cùng với Subasic, những Germain, Dirar, Raggi vẫn bền bỉ cống hiến bất luận những ngôi sao đến rồi đi tại Louis II.
Đến nay, Subasic vẫn là thủ môn số 1 CLB. Germain là dự bị hạng sang, đội phó với 16 bàn mùa này. Raggi cũng chơi rất tốt mỗi khi vào sân. Còn Dirar cũng ngày một trưởng thành. Từ hạng Nhì Pháp đến bán kết Champions League, họ vẫn chứng tỏ được tài năng.
“Họ vẫn làm việc bền bỉ” HLV Jardim cho biết, ông luôn ấn tượng đặc biệt với 4 cầu thủ nói trên. “Họ luôn ở đó và làm việc, không một chút ồn ào. Tôi rất hạnh phúc khi được dẫn dắt một đội bóng có những cầu thủ đáng trân trọng như vậy”, HLV Jardim ca ngợi “những cầu thủ hạng hai” của mình. |