Bóng Đá Plus trên MXH

5 điều rút ra từ trận Chelsea hòa Schalke 1-1
Chiêu Văn • 11:01 ngày 18/09/2014
Dù không thể thắng trận mở màn của họ ở vòng bảng Champions League, The Blues vẫn đang xếp đầu bảng G.

    1. Cesc Fabregas luôn mang lợi thế tới cho Chelsea
    Và đó là một lợi thế lớn. Tiền vệ người TBN có bàn chính thức đầu tiên cho Chelsea sau khi đã tự anh khởi phát pha tấn công bằng cách giành lại bóng từ chân đối phương. Dù rằng ở tình huống tắc bóng đó, Fabregas rất có thể đã phạm lỗi, thậm chí là một lỗi đáng nhận thẻ vàng, với tiền vệ của Schalke - Max Meyer.

    Fabregas mang tới sự quyết liệt cho hàng tiền vệ áo xanh, và sức chiến đấu không chỉ từ bản thân anh, mà từ cả việc hối thúc các đồng đội tiến lên. Fabregas biết anh đã phạm lỗi với Meyer, nhưng vẫn không ngần ngại vào bóng bởi bản năng của một người chiến thắng: điều duy nhất anh quan tâm lúc đó là nhận bóng từ Eden Hazard và ghi bàn. Schalke sẽ nói công lý được thực thi khi Fabregas phạm sai lầm dẫn tới bàn gỡ hòa cho họ, nhưng Chelsea đã mạnh hơn nhiều với Cesc.

    Fabregas đang gây ấn tượng mạnh 

    2. Chelsea cần sớm giải quyết bảng G
    Chelsea gặp khó khăn trong việc giành quyền vượt qua vòng bảng Champions League thời gian qua, gây ảnh hưởng tới hy vọng của họ ở Premier League. Họ cũng đã thua trận mở màn Champions League mùa trước. Nhưng ở bảng G với Schalke, Sporting Lisbon và Maribor, HLV Jose Mourinho sẽ yêu cầu các cầu thủ của ông giành vé sớm để có thể san sẻ lực lượng cho nhiều mục tiêu mùa giải này.

    Chelsea lẽ ra phải thắng mọi trận sân nhà, và sẽ rất không hài lòng với trận hòa Schalke. Họ cũng phải có cả các chiến thắng trên sân khách để giành ngôi đầu bảng. Mourinho đã đưa ra 4 sự thay đổi so với đội hình gặp Swansea City ở Premier League mà vẫn không khiến đội bóng của ông yếu đi nhiều (trừ trường hợp Diego Costa). Nhưng đây là một trận đấu nhọc nhằn.

    Nếu muốn giải quyết nhanh cục diện bảng G, Chelsea không được phép sai lầm như trận đấu rạng sáng nay

    3. Didier Drogba không còn ở đỉnh cao
    Drogba đã chơi đúng với cái tuổi 36 của anh, và những ngày vinh quang đã ở sau lưng, dù vẫn còn chút hào quang sót lại. Đây là trận đá chính đầu tiên của anh kể từ khi bất ngờ trở lại Chelsea và hoàn toàn thích hợp khi đó là một trận đấu ở Champions League, bởi nhiều CĐV áo xanh vẫn còn nhớ về anh bởi những gì diễn ra ở Munich 2 năm trước.

    Anh sẽ không được đá chính nhiều mùa này, đã chậm chạp và kém sắc sảo hơn so với trước kia. Tính huống đáng kể nhất của Drogba là khi anh đón quả tạt tuyệt vời của Filipe Luis. Cách đây không lâu đó đã là pha đánh đầu tung lưới đối phương, nhưng lần này bóng chỉ đi vào vai thủ môn Schalke. Nếu Drogba tận dụng được cơ hội đó, tỉ số là 2-0 và Schalke sẽ hết hy vọng.

    "Voi rừng" đã qua thời làm mưa làm gió

    4. Chelsea có vấn đề ở hàng thủ
    Chelsea đã ghi được rất nhiều bàn ở giai đoạn đầu mùa, nhưng đây là một đội bóng rất không giống của Mourinho khi họ tỏ ra dễ tổn thương phía sau. Điều này càng kỳ lạ bởi hàng thủ áo xanh đã được tăng cường đáng kể vào mùa hè, với sự góp mặt của thủ thành Thibaut Courtois, người đã có pha cứu thua ngoạn mục từ cú dứt điểm của Kevin-Prince Boateng, cũng như chữ ký mới Luis, có trận đá chính đầu tiên cho CLB mới.

    Phía trên, Nemanja Matic vẫn là một tiền vệ trụ đầy uy lực. Nhưng cả John Terry và Gary Cahill đã có một chiến dịch không như ý cho tới thời điểm này. Họ tỏ ra chậm chạp và thiếu linh hoạt trước những đối thủ tốc độ, như Julian Draxler.

    Hàng thủ Chelsea chật vật trước Schalke 

    5. Eden Hazard phải nỗ lực hơn
    Tiền vệ người Bỉ đầy tài năng sắp đặt bút ký một hợp đồng mới với mức lương 200.000 bảng mỗi tuần và thời hạn 5 năm cùng đội chủ sân Stamford Bridge. Hazard đủ sức xé tan mọi hàng thủ với nhãn quan và kỹ thuật của anh. Bóng như dính vào chân Hazard và anh đã có đóng góp lớn dẫn tới bàn thắng của Fabregas. Nhưng có cảm giác anh vẫn còn có thể làm tốt hơn. Hazard đã rất nỗ lực, nhưng vẫn còn ra quyết định sai. Dẫu sao, anh mới 23 tuổi và vẫn còn có thể tiến bộ hơn.

    Hazard cần thể hiện vai trò của anh nhiều hơn nữa

    VIDEO: Chelsea hòa thất vọng trước Schalke 04 

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội