Bóng Đá Plus trên MXH

6 điều có thể bạn bỏ lỡ ở lượt 2 vòng bảng Champions League
Quang Hoà • 16:42 ngày 28/09/2017
Ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League, người xem bị thu hút vào vài điểm nhấn như PSG hủy diệt Bayern hay Real thắng Dortmund trong khi vẫn còn những điều thú vị ít ai để ý.

    1. Mourinho hóa thân thành Chúa tể bóng tối



    Khi xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo M.U ở trận đấu với CSKA Moscow, HLV Jose Mourinho trong trang phục đen với cổ áo da lạ mắt khiến nhiều người liên tưởng tới nhân vật Darth Vader (Chúa tể bóng tối) nổi tiếng ở bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao. Trên mạng xã hội, có tài khoản đã bông đùa rằng không biết HLV Mourinho - Darth để chiếc mũ đen của ông ở đâu rồi.


    2. CĐV Bayern bức xúc vì giá vé cắt cổ



    Đúng là Paris Saint-Germain có lý do để tăng giá vé khi họ đã dốc hầu bao để tậu những ngôi sao đắt giá như Neymar hay Kylian Mbappe. Tuy nhiên, các fan Bayern vẫn rất bức xúc vì phải mua vé vào sân với giá cắt cổ. Tại Parc des Princes, các CĐV đến từ nức Đức đã liên tục hô vang: "75 triệu euro 1 vé ư? Chúng tôi không phải là Neymar, thế nên hãy đưa ra mức giá hợp lý". Với việc đã mất nhiều tiền mua vé mà lại phải chứng kiến đội nhà thảm bại 0-3, hẳn là các fan Bayern phải hết sức thất vọng.

    3. Cavani có trận ghi bàn thứ 6 liên tiếp



    Cú dứt điểm một chạm nâng tỷ số lên 2-0 của Cavani đã giúp chân sút người Uruguay của PSG có trận thứ 6 liên tiếp ghi bàn ở Champions League. Đây là thành tích đáng tự hào bởi từ trước tới nay mới chỉ có 4 cầu thủ làm được như Cavani là Ruud Van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, Marouane Chamakh và Burak Yilmaz.

    4. Buffon lập thêm kỷ lục



    Ngoài Cavani, một cầu thủ khác cũng lập được kỳ tích ở vòng đấu này là thủ thành Gianluigi Buffon của Juventus. Được bắt chính ở trận Juventus thắng Olympiacos 2-0, Buffon đã có 110 lần ra sân ở Champions League, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Italia nào khác. 

    5. Arsenal bị mang ra làm trò cười



    Không góp mặt ở Champions League mùa này, vậy mà Arsenal vẫn bị mang ra làm trò cười trên mạng xã hội. Chứng kiến Bayern vốn thường xuyên bắt nạt Arsenal ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu để thua đậm PSG 0-3, tài khoản Sport@sport bình luận dí dỏm: "Bayern: "Chúng ta vẫn có thể gặp Arsenal nếu xếp thứ 3 trong bảng đấu". Nên biết, Arsenal giờ đang dự Europa League và theo quy định của UEFA, đội kết thúc vòng bảng Champions League ở vị trí thứ 3 sẽ xuống đá ở sân chơi này.

    6. Barca lại được cầu thủ đội bạn tặng quà

    Barca đã giành trọn 3 điểm trên sân của Sporting Lisbon nhờ pha đốt lưới nhà của Sebastian Coates ở phút 49. Qua đây có thể thấy mùa này gã khổng lồ xứ Catalan đã rất hay được đối phương tặng quà. Bằng chứng là trước Sebastian Coates, 3 cầu thủ khác là Aday Benitez, Gorka Iraizoz (Girona) và Alin Tosca (Betis) cũng biếu không bàn thắng cho Barca bằng cách đưa bóng về lưới nhà.  
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội