Bóng Đá Plus trên MXH

Aguero trở lại, Man City có quyền mơ trước Barca
Kinh Thi • 06:28 ngày 01/11/2016
Không còn gì để nghi ngờ: HLV Pep Guardiola sẽ phải đưa Sergio Aguero trở lại đội hình Manchester City trong cuộc quyết đấu với Barcelona tại Champions League đêm nay.

    Aguero sẽ phải trở lại đơn giản vì anh đương nhiên là ngôi sao số 1, là người gánh vác trọng trách ghi bàn cho Man City. Anh vừa tỏa sáng ngay trong vòng đấu vừa qua ở Premier League. Nói chung, anh vẫn luôn xuất sắc trong mùa bóng này, còn chuyện phải ngồi trên ghế dự bị trong trận lượt đi thì đấy chẳng qua là vì vấn đề chiến thuật, vì nhu cầu thử nghiệm của HLV Guardiola.

    Anh phải trở lại vì, hơn ai hết, chính Pep đã thấy quá rõ thế nào là Man City không có Aguero. Ông cũng thấy rõ khác biệt giữa một tiền đạo hoạt động ngay trong vùng cấm địa với một tiền đạo lùi về phía sau rồi tấn công vào vùng cấm trong cách chơi của đội mình. Đêm nay, chắc chắn Guardiola không thể mạo hiểm với bất kỳ ý đồ thử nghiệm nào nữa.


    Trở lại hẳn nhiên là điều không cần bàn cãi. Vấn đề là Aguero sẽ chơi thế nào trong cuộc quyết đấu với Barcelona đêm nay. Diễn vai người hùng? Rất có thể. Bởi suy cho cùng thì dù xảy ra điều tồi tệ nhất là lại thua nữa, Man City vẫn còn đường đi tiếp. Quan trọng hơn, họ vẫn được quyền làm chủ số phận của mình trong hai trận cuối. Nói cách khác, đây là trận đấu mà Aguero sẽ chỉ “được”, chứ không có gì để mất.


    Pep bình luận: trong vùng cấm địa, Aguero hiện ở đẳng cấp ngang với Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar bên phía hàng công Barcelona. Cựu cầu thủ Jamie Redknapp bình luận rõ ràng hơn: Aguero phải đứng trong vùng cấm địa thì anh mới phát huy tài năng ghi bàn đến mức độ rực rỡ nhất. Anh sẽ phải lởn vởn ngay bên ngoài khu 16m50 thay vì lùi sâu để tham gia vào khâu triển khai tấn công. Các biểu đồ nhiệt chứng minh điều ấy. Cách chơi và kết quả cụ thể cũng đã chứng minh điều ấy. Những trận Aguero xuất hiện trong vùng cấm địa đối phương nhiều nhất chính là những trận anh đá hay nhất. Kịch bản coi như mặc nhiên dọn sẵn, tất cả chỉ còn chờ diễn viên chính Aguero bước lên sân khấu và cất lên tiếng nói của mình.

    Anh có đáp ứng được sự chờ đợi? Bóng đá không bao giờ trả lời tuyệt đối cho một câu hỏi như vậy. Nhưng phong độ đang hậu thuẫn Aguero. Kết quả thử nghiệm ở trận lượt đi cũng hậu thuẫn anh. Và, không còn cách nào khác, Pep Guardiola buộc phải thốt ra những lời ca ngợi tốt đẹp nhất để “lên giây cót” cho Aguero trước cuộc quyết đấu. Nếu tỏa sáng, Aguero đâu chỉ thành công cho chính mình. Anh còn “sửa sai” cho ông thầy Guardiola nữa. Hy sinh Aguero để tăng cường nhân sự cho khu giữa sân, rồi dùng một cầu thủ lao lên diễn vai tiền đạo khi có cơ hội, rút cuộc là ý tưởng tồi - của Pep!

    Sau trận thắng đậm 4-0 trên sân West Brom cuối tuần qua, Pep phải ôm lấy Aguero, nói ra những điều mà báo chí suy diễn “chắc chắn phải là hết sức tốt đẹp. Chính ông giải đáp thắc mắc: “Tôi cám ơn anh ta”. Còn báo giới suy luận: điều Pep muốn nói nhất với Aguero trong lúc này có lẽ là: “Bây giờ thì của cậu tất. Muốn đứng ở đâu, chơi như thế nào, tùy ý”!

    Bị đày ra ghế dự bị 1 trận để rồi trở lại trong vai cứu tinh, Aguero cũng khó muốn điều gì hơn.

    Chân sút số 1 Premier League
    Bình quân, cứ thi đấu 107 phút thì Sergio Aguero lại ghi 1 bàn ở Premier League. Đấy là hiệu suất ghi bàn tốt nhất tính theo thời gian thi đấu, trong số các cầu thủ từng ghi 100 bàn trở lên ở đấu trường Premier League.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội