Bóng Đá Plus trên MXH

Alisson là báu vật của Liverpool
Dũng Phan • 08:58 ngày 26/05/2022
Liverpool đáng lẽ sẽ không có mặt ở trận chung kết Champions League năm nay, nếu như không có một khoảnh khắc điên rồ diễn ra một năm về trước.

    Phút 90+5, vòng 36 Ngoại hạng Anh mùa giải 2020/21, Liverpool gặp West Brom trên sân The Hawthorn, lúc này Liverpool có 60 điểm, xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, và thua đội xếp thứ 4 là Chelsea 4 điểm. Premier League chỉ còn đúng 2 trận nữa. Thủ môn Alisson Becker đã đánh đầu ghi bàn giúp Liverpool lội ngược dòng đả bại West Brom 2-1. Chiến thắng ấy tạo đà cho Liverpool cán đích ở vị trí thứ 3 và góp mặt ở Champions League mùa 2021/22. Nếu không có cú đánh đầu đó của Alisson, đối thủ hôm nay của Real Madrid sẽ không phải là Liverpool. Giá trị mà Alisson mang lại nếu quy ra tiền thì đó là 115,8 triệu euro tính đến thời điểm này. 

    Bàn thắng của chàng trai Brazil đó được xem là một trong những thời khắc tuyệt diệu nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Một thủ môn lắc đầu như tiền đạo, cứu rỗi một mùa giải vứt đi của CLB, và làm sống dậy cảm xúc cho những linh hồn yêu The Kop vì ác mộng Covid-19 vây xung quanh. Và nhắc đến Covid-19 thì ta tiếc làm sao khi thời khắc tuyệt diệu ấy lại diễn ra ở một sân đấu không có khán giả. Alisson và bàn thắng của anh xứng đáng ở trong một sân khấu 80.000 chỗ ngồi đặc kín với những tiếng gầm gào và những cái ôm đầu, hạnh phúc và cả cảm xúc của cái gọi là không thể tin nổi khi anh ghi bàn. Và buồn hơn khi anh đã ghi bàn để tặng người cha của mình trên thiên đường. Alisson nghẹn ngào và chỉ tay lên trời sau bàn thắng ấy, bởi 2 tháng trước, cha của anh đã chết sau vụ tai nạn đuối nước tại quê nhà Brazil. 

    Alisson giống như sinh ra cho những khoảnh khắc điên rồ vậy. Đời cầu thủ không phải ai cũng sống được như Alisson. Thần tượng mới của sân Anfield là chứng nhân của 2 cú lội dòng nước ngược liên tục trong 2 năm tại Champions League. Điều điên rồ là cả hai lần lội ngược dòng đều sau khi bị thua chênh lệch 3 bàn ở lượt đi trước một đối thủ với hàng công khủng khiếp: Barcelona. Ở mùa 2017/18 anh khoác áo AS Roma và làm nên điều thần kỳ, đến mùa 2018/19 thì anh khoác áo Liverpool và tiếp tục chứng kiến những thành tựu vang dội. 

    Trên tất cả, Alisson là một thủ môn xuất sắc bậc nhất lịch sử. Chúng ta khen Liverpool vì tấn công quá cuồng nhiệt, vì hai hậu vệ cánh kiến tạo ư? Bạn chỉ thấy một nửa vấn đề. Vấn đề còn lại là gì? Chiến thuật như tấm chăn thôi, đắp đầu thì hở chân và đắp chân thì hở đầu. Việc ham dâng cao của hai hậu vệ biên khiến rất nhiều lần khung thành Liverpool bị báo động. Alisson luôn phải đối mặt một mình với tiền đạo đối phương. Liverpool chiến thắng là vì Alisson chiến thắng. Hãy yêu và trân trọng!

    Cuối cùng, tiếp đón Real Madrid với cái cười giễu cợt về hình ảnh Karius, nhưng lần này Liverpool sẽ cười và nói “Năm nay bạn không còn Ronaldo, nhưng chúng tôi thì có Alisson.”

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay