Sau khi Ousmane Dembele đưa PSG vươn lên dẫn trước chỉ sau 4 phút, đội khách cảm thấy họ đã bị tước mất cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm 11 mét.
Ở một tình huống đi bóng kỹ thuật trong vòng cấm, Kvaratskhelia vượt qua William Saliba và Bukayo Saka trước khi ngã xuống sau pha va chạm với Jurrien Timber.
Hậu vệ người Hà Lan không có ý định che chắn tinh tế mà vung tay ôm ngang bụng cầu thủ phía PSG, cản trở rõ ràng khiến Kvaratskhelia không thể vượt qua và mất cơ hội sút bóng từ cự ly khoảng 6 mét.
Tuy nhiên, trọng tài Slavko Vincic xua tay từ chối penalty, trong khi VAR cũng không đề nghị xem lại tình huống. Kvaratskhelia sau đó đã chạy dài khắp sân Emirates để phản đối quyết định. Và theo cựu trọng tài Mark Clattenburg, Vincic đã xử lý đúng khi từ chối phạt đền. Thậm chí, ông còn cho rằng Kvaratskhelia xứng đáng nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng.
Dù vậy, các cổ động viên không nghĩ như vậy.
- Một người dùng X viết: "Mark Clattenburg đúng là một kẻ ngu ngốc. Ông ta nói không có phạt đền vì cầu thủ tấn công giơ tay lên à? Không nói một lời nào về việc hậu vệ ôm ngang bụng và cản đường Kvaratskhelia cả".
- Người thứ hai mỉa mai: "Cho cựu trọng tài làm chuyên gia phân tích là ý tưởng tệ nhất trong lịch sử sản xuất chương trình bóng đá".
- Người thứ ba đồng tình: "Phân tích bóng đá bằng lời của mấy ông từng cầm còi chỉ khiến fan phát điên thôi".
Bất luận thế nào, PSG vẫn đã rời London với lợi thế là một chiến thắng để tự tin bước vào màn tái đấu ở Paris sau đây 1 tuần.