Bóng Đá Plus trên MXH

Arsenal: Hôn mê sâu
• 13:33 ngày 26/11/2014
Một thời, hình ảnh biểu tượng của Arsenal là cảnh Thierry Henry “hôn môi xa” mỗi khi ghi bàn bằng cách đặt tay lên miệng rồi gửi tặng nụ hôn gió đến các CĐV.
    Bây giờ, với các fan của Arsenal thì “hôn môi xa” đã là dĩ vãng nhạt nhoà. “Hôn mê sâu” mới là thực tại của đội bóng rất được yêu mến nhưng cũng thường xuyên khiến giới hâm mộ đau đuối sau hàng loạt kết quả nghèo nàn trên sân cỏ. 

    Chương gần nhất trong bộ phim nhiều tập mang tên “Chuyện buồn Arsenal” là thất bại ngay trên sân nhà Emirates trước M.U cuối tuần qua. Trận đại chiến giữa hai đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử Premier League đã trở thành cuộc chiến tránh khủng hoảng giữa hai đội bóng tên tuổi đang cố gắng tìm lại chính mình. Kết quả: Arsenal hoá ra lại là đội khủng hoảng nặng nề hơn, dù từ đầu mùa bóng đến giờ tin đồn về khả năng Louis van Gaal bị sa thải nhiều gấp chục lần, thậm chí trăm lần khả năng Arsene Wenger mất việc.

    Arsenal đang là nỗi thất vọng lớn nhất

    Nếu cho rằng M.U và Van Gaal được kỳ vọng nhiều hơn Arsenal và Wenger, nên khi Quỷ đỏ thi đấu không tốt thì sức ép và những lời chỉ trích sẽ thật khủng khiếp, cũng đúng mà cũng… không đúng! Arsenal cũng là tên tuổi lớn, sức ép dành cho Pháo thủ cũng rất khủng khiếp nhất là khi trong chục năm qua, Wenger chỉ đem về cho đội chủ sân Emirates một danh hiệu đáng kể là chiếc Cúp FA mùa vừa rồi. 

    Wenger thật may mắn khi là trường hợp duy nhất trong bóng đá đỉnh cao một HLV gần chục năm nắm một đội lớn không có danh hiệu nào mà vẫn không lo bị sa thải. Các CĐV Arsenal chỉ trích Wenger không sai, nhưng chính họ cũng có lỗi khi không tạo ra sức ép được cụ thể hoá bằng hành động tẩy chay Wenger để buộc ban lãnh đạo đội bóng phải cứng rắn hơn với HLV người Pháp

    Sân Emirates vẫn chật kín khán giả, rất hiếm khi Wenger bị huýt sáo la ó ngay cả khi Arsenal thua vỡ mặt trước Chelsea, Man City hay Liverpool mùa trước. Không thể nói Pháo thủ bất lực không tìm được bất kỳ lối thoát nào, nhưng thực tế là họ không có lối thoát khi Wenger vẫn còn là người có quyền hành cao nhất về chuyên môn ở sân Emirates.

    Không cần bàn Wenger giỏi hay dở. Cũng chẳng nên ăn mày dĩ vãng về những gì tuyệt diệu HLV này đã làm được cho Arsenal trong quá khứ. Arsenal có đủ tiềm lực tài chính, truyền thống và những bộ óc tài ba để giúp đội tránh tình trạng “hôn mê sâu” triền miên gần chục năm.

    HLV Wenger quá già giơ để đổi mới

    Arsenal rất cần một sự dũng cảm và cương quyết đoạn tuyệt với những tồn tại là lực cản đà tiến của đội trong một thời gian rất dài. Mười năm là quãng thời gian Chelsea từ vị thế nhỏ bé bỗng hoá khổng lồ tại Premier League và Champions League với nhiều danh hiệu lớn, tiêu biểu là 3 chức vô địch Anh và 1 chiếc cúp vô địch châu Âu. Nhanh hơn nữa, chỉ cần 3 năm Man City đã 2 lần đăng quang tại Premier League và chắc chắn chưa dừng lại. 

    M.U mùa rồi sa sút, nhưng động thái tích cực cùng những chuyển biến mạnh mẽ về lực lượng và nhân sự đang giúp đội bóng này dần thoát khỏi bóng tối và sự u mê vốn vẫn đang bao phủ đội chủ sân Emirates. Gần chục năm trước, khi Arsenal khai trương sân Emirates và khi họ là á quân Champions League 2006, Wenger đã tuyên bố: “Bây giờ thì Arsenal chẳng còn sợ bất kỳ đối thủ nào, trên bất kỳ phương diện nào!”.

    Ngày ấy, lời Wenger cũng giá trị như lời Steve Jobs. Còn bây giờ? Chẳng ai buồn nghe lời của một HLV bị cho là quá lớn tuổi, quá lỗi thời, quá cứng nhắc, quá sợ sệt với những thay đổi mang tính cách mạng rất cần ở Arsenal. Dễ hiểu thôi, vì Wenger và Arsenal như kẻ mộng du chẳng biết đến bao giờ mới tỉnh!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội